-
03/11/2008
| 14 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi sinh con ra, ba mẹ chia sẻ những nhọc nhằn, đau đớn 9 tháng 10 ngày trong niềm hạnh phúc vô hạn. Khi con đến trường, thầy cô chia sẻ với con nguồn tri thức, bạn bè chia sẻ cùng con những nụ cười, những giờ ra chơi, những trò đùa, và những kỷ niệm.
-
31/08/2009
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ông ngồi trên khán đài. Gương mặt như hóa đá. Thời gian như tan chảy bên những nếp nhăn của một người đàn ông kiêu hãnh và đầy sức mạnh mà trên đất Italia, trên ông chỉ có Thượng Đế và quyền năng vô hạn của Người.
-
07/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thưa ông giám đốc, ông hãy nhảy từ trên tháp Eiffel xuống. Cả nước Pháp sẽ nói về sự việc đó, còn về sự vui sướng của các nhân viên thì họ sẽ vui sướng vô hạn
-
08/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
13 giờ 5 phút ngày 6/6 sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh nhà thơ Nguyễn Trung Thu đã ra đi tại nhà riêng, trong sự thương tiếc vô hạn của gia đình và bè bạn.
-
24/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 22/6, nữ diễn viên Mỹ Cameron Diaz đã được tôn vinh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood với ngôi sao mang tên mình. Tại buổi lễ này, cô đã bày tỏ “tình yêu vô hạn dành cho mẹ và người cha đã quá cố của tôi.
-
10/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Rất lâu trước khi internet kết nối những khoảng không gian và thời gian vô hạn, bóng đá đã trở thành điều có ý nghĩa lớn lao trong việc tạo lập một điểm thống nhất chung cho thế giới: nỗi đam mê.
-
28/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chủ nhà Bình Dương không có mặt ở trận chung kết là 1 nỗi buồn vô hạn cho BTC và người hâm mộ đất Thủ. Nhưng không vì thế, mà trận đấu tranh 3 – 4 đối với riêng ông Ricardo vô nghĩa.
-
16/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cái chết của VĐV Trương Khánh Huyền khi em chưa bước sang tuổi 14 gây bàng hoàng cho các đồng nghiệp và là nỗi đau vô hạn với gia đình, thầy cô.
-
09/03/2011
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lòng kiên nhẫn không bao giờ là vô hạn. Real Madrid và Mourinho rõ ràng đã kiên nhẫn với Kaka nhưng sự nhẫn nại của họ với QBV Châu Âu 2007 không bao giờ là mãi mãi.
-
29/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sự ra đi của NSND Quý Dương đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại, trong đó có hai “người bạn già” của ông trong nhóm “Tam ca 3C”.
-
31/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở một đất nước mà hệ thống quản lý nhà nước đối với thể thao là cực kỳ phức tạp và đầu tư ngân sách không phải vô hạn mà nó vẫn cứ phát triển. Thể thao Đức là một hình mẫu của sự tự chủ và năng động.
-
19/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong bản thông cáo đặc biệt của đài truyền hình nước CHDCND Triều Tiên phát đi sáng nay, công bố tin nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời, nữ phát thanh viên đã mặc đồ truyền thống màu đen, với giọng điệu thể hiện sự tiếc thương vô hạn.