-
03/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi đi Bạch Mã về, cảm xúc mơ hồ và nhạt nhòa. Một chút háo hức của Xuân Diệu “Em! anh đi núi về. Đầu còn ngân gió núi. Dạ còn vang nắng ngàn. Giọng còn pha tiếng suối.” Một chút ngúng nguẩy của Phan Thị Vàng Anh “Nếu tao là Nhà nước...”
-
22/08/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ phim Khi tôi 20 vượt qua gần 1.400 bộ phim ngắn ở khắp nơi trên thế giới để tới dự Liên hoan phim Venice với thể loại phim ngắn.
-
23/01/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm 1980, thế giới tổ chức Cuộc thi thơ “Trẻ em nói với trẻ em”. Nhà văn Nguyên Hồng có tiến cử 2 bài thơ của một cháu gái Hải Phòng. Ông rất tâm đắc với thơ của cô bé...
-
04/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thật khó mà hình dung nổi ở cái thời buổi ăn tốc độ, yêu tốc độ này mà vẫn còn một đôi lứa xứng đôi không quan tâm tới tốc độ như họ. Chồng điêu khắc gia Phan Phương Đông, vợ - họa sĩ làm thơ Chinh Lê.
-
28/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chưa năm nào sân thơ Trẻ nhiều việc và đông nhà thơ tham gia như năm nay. Để có được một ngày thơ ý nghĩa, các thành viên, cũng như cộng tác viên đã dồn hết sức mình, huy động mọi sự giúp đỡ nhằm gánh đỡ phần nào về sự thiếu hụt kinh phí.
-
08/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với việc bầu đủ số lượng 15 ủy viên Ban chấp hành (BCH) như chỉ tiêu đại hội đề ra, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII có thể được xem là thành công hơn so với các kỳ đại hội gần đây.
-
24/08/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
MC Diễm Quỳnh cho biết chồng chị không thích vợ là người nổi tiếng nhưng thích vợ thành công trong công việc.
-
04/02/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tác giả bài "Mèo con đi học", mang tên loài chim có tiếng hót hay, hóa thân của cô Tấm trong cổ tích, Phan Thị Vàng Anh. Chị là con gái nhà thơ Chế Lan Viên. Sinh thời ông đã rất hi vọng cô con gái sẽ nối nghiệp mình.
-
24/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khoảng một thập niên qua, trên thế giới và tại Việt Nam, thơ đang “sống” (sáng tác, phát hành…) như thế nào là một câu hỏi thật khó trả lời rốt ráo. Nhưng có thể nhìn thấy một điểm chung: đang sa sút.
-
08/08/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Tôi bắt đầu thấy khâm phục, cảm giác từng có với Phan Thị Vàng Anh và Nguyễn Ngọc Tư” - nhà văn Dạ Ngân đã khẳng định như thế khi nói về Nguyễn Bích Lan.
-
24/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hồi tản văn Thảo Hảo ra mắt, mọi người ngay lập tức xếp tác giả của chúng vào hàng cây bút xuất sắc nhất của thể loại này.