-
30/07/2008
| 36 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chất độc màu da cam… Chúng đã mang đi giọng nói trong trẻo, ánh mắt vô tư cùng những chỉ số IQ của anh con, chị con. Ném vào đêm từng tiếng thở dài của cha xa xót.
-
11/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay (11/5), từ 1 giờ chiều, từng dòng người đã đến viếng nhà thơ Hoàng Cầm. Nhiều người không cầm được nước mắt khi ngắm nhìn di ảnh Hoàng Cầm. Họ thấy hình ảnh một ông già có mái tóc trắng như cước, ánh nhìn dịu dàng hiền từ, ấm áp bao dung.
-
25/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Để được diễn người vợ trong Hoạ Bì, Triệu Vy đã mua vai. Người giúp cô thực hiện “phi vụ” này là đại gia A Thanh.
-
24/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mái tóc trắng như cước, giọng nói đầy truyền cảm, nhạc sĩ Phạm Duy mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp, chân tình…
-
06/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bước chân lên máy bay mang thương hiệu Scandinavia khởi hành từ sân bay Charles de Gaule, ấn tượng đầu tiên của tôi là những mái tóc bạch kim bừng sáng cả khoang hành khách.
-
15/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gần chục năm đầu của thập kỷ này, giới sân khấu vẫn không thể quên hình ảnh một ông già tuổi ngoài 60, mái tóc trắng như cước, tập tễnh với đôi nạng gỗ. Chiều 12/3, bạo bệnh đã mang ông đi. Sân khấu mất đi một Đạo diễn sân khấu kịch truyền thanh.
-
07/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tuổi già chôn chân ở đất Hà Thành, nửa đời thi sĩ Hoàng Cầm thăm thẳm nỗi nhớ quê hương. Và hôm qua, hồn của người Kinh Bắc ấy đã trở về Bên kia sông Đuống. "Nếu có ngày mai anh trở gót/Quay về lãng đãng bến sông xa..."
-
11/07/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vài dòng trước trận Hà Lan - Tây Ban Nha tranh ngôi vô địch.
-
13/09/2010
| 9 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dương Trung Quốc, nhà sử học nổi tiếng, đủ tầm vóc của một nhà văn hoá, nhưng hôm nay, chúng ta sẽ gặp ông trong tư thế một người Hà Nội.
-
17/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mái ấm chùa Diệu Pháp, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM là nơi lương tựa của những con người cho đến tận cuối đời, hạnh phúc đối với họ vẫn là một thứ “xa xỉ” và lại càng xa xỉ hơn khi mùa Xuân, mùa hạnh phúc đang đến rất gần.
-
14/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lady Gaga có thể mặc lên người những bộ trang phục kì quái nhất thế giới nhưng cô không bao giờ chấp nhận phẫu thuật thẩm mĩ.
-
01/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều ngày 30/5, tại Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam những người yêu nhạc đã được thấy một “ông già phơ phơ tóc trắng”, ngoài 90 tuổi nói hơn 2 giờ đồng hồ không nghỉ về “thơ phổ nhạc”. Đó là nhạc sĩ Phạm Duy.
-
16/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới "đọ" độ nóng bằng việc đua nhau tung ra các bức ảnh quảng cáo ấn tượng nhất, với sự tham gia của những gương mặt người mẫu nổi tiếng.
-
20/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dù chỉ là những diễn viên phụ trong phần hai của siêu phẩm Họa bì nhưng tạo hình của Triệu Vy, Châu Tấn và Trần Khôn lại được báo giới rất quan tâm.
-
06/10/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mới đây, sau hơn 30 năm không in thi tập nào, Phạm Chu Sa tái xuất với "Một nửa" (NXB Thanh niên).