-
25/10/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi xót xa khi nhìn thấy cha mẹ ngày một già yếu đi, mà thấy lòng mình thổn thức trước sự khắc nghiệt của thời gian...
-
09/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dưới chân cầu chợ Dinh là khối bê tông, mới nhìn vào thì chẳng ai tưởng tượng nổi đó lại là nơi ở của 7 con người gia đình ông Viên bà Sen.
-
05/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch liên tịch số 77/KH-LT về việc hỗ trợ các hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở theo đề án của Chính phủ.
-
06/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm 2009, nữ nghệ sĩ trẻ Quế Trân đã có một ngày 8/3 thật ý nghĩa khi được Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức chương trình riêng cho cô: Quế Trân - Má lúm đồng tiền.
-
05/05/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đã thành lập hai đội trật tự xã hội số 1 và số 2 (thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội số I và II) để trực tiếp thực hiện việc tập trung người xin ăn tại các khu vực trọng điểm của thành phố.
-
22/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong một chầu… trà đá, Mạc Can nghe điện thoại và luôn miệng: sẽ trả, sẽ trả, đừng có đòi nữa. Hỏi ra mới biết, anh trai của Mạc Can gọi điện đòi 500.000 ngàn đồng.
-
06/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Josef Fritzl, kẻ giam cầm và hãm hiếp con gái suốt 24 năm cũng đã từng giam giữ chính mẹ đẻ của y. Hiện Fritzl vẫn đang bị giam ở phía bắc nước Áo để chờ ngày ra tòa.
-
04/07/2009
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bản di chúc mà Michael Jackson lập từ năm 2002 nêu rằng nữ danh ca Diana Ross sẽ là người bảo trợ cho 3 đứa con anh khi bà Katherine - mẹ của Vua pop - già yếu.
-
20/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 19/5, tin từ Trung tâm Du lịch Buôn Đôn cho biết: Đơn vị này đã phối hợp với đồng bào dân tộc buôn Trí A và thú y VQG Yok Đôn thực hiện tiêu độc khử trùng, an táng con voi Y Khen Knul (bị chết do bệnh tật) theo các nghi thức truyền thống.
-
07/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dù xa Việt Nam hơn 30 năm, đến giờ, ca sĩ Ý Lan vẫn nói bằng giọng Hà Nội rất nhẹ nhàng, đơn giản vì đó là quê hương của chị, là nơi chứng kiến tình yêu của cha, mẹ chị đơm hoa kết trái và sinh ra chị.