-
29/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Anh chàng nhút nhát nói:- Cậu biết không, trước khi cưới, tớ chưa... lần nào với vợ tớ nhé.
-
07/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chú Hà là em con ông chú ruột tôi vừa ở bên Mỹ về. Chú đi du học ở bên đó bốn năm, rồi lại tiếp tục học nữa. Sau bảy năm giờ chú mới trở về. Chú mang về nhiều quà lắm. Ai cũng có quà.
-
11/08/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Người Việt Nam có một niềm đam mê mua sắm kỳ lạ”. Tôi từng được nghe rất nhiều lần câu nói này từ miệng những người nước ngoài
-
08/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
02/01/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vừa đến cửa văn phòng, bầu Thanh hét lên: - Thắng lợi rồi, thành công rồi các bạn ơi! Phải mở tiệc ăn mừng ngay chiều nay. Đây là thành công lớn nhất trong đời tôi. “Bẻ cong chân lý” sao được, mấy cái ông vờ-phờ-phờ…
-
15/08/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thành Vinh những ngày này như chia làm hai nửa. Một vui cho đội bóng áo lính đã có một mùa xuất thần. Một buồn cho sắc vàng của Sông Lam, đang nhạt nhoà hơn bao giờ hết.
-
20/07/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cứ tưởng thanh niên thế nào. Có mỗi con chồn mà nhảy dựng hết cả lên. Nhìn các cụ đây này.
-
19/10/2009
| 26 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hồi nhỏ, lúc lên 6 tuổi tôi được ba tặng cho một con tàu bằng sắt sơn xanh sơn đỏ. Với một con bé 6 tuổi lúc ấy thì đấy là một món đồ chơi kỳ diệu.
-
31/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau hai đêm diễn tạm coi là thành công về cả khía cạnh thương mại và nghệ thuật, gọi điện cho Lê Minh Sơn lúc 10 giờ sáng, anh cho biết đang ngồi câu cá.
-
23/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một trong những việc của "dịch vụ sau bán" mà các nhà sản xuất, các nhà phân phối cung cấp dịch vụ thường hay quảng cáo là thời hạn bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm - nếu xác định được "lỗi" của nhà sản xuất.
-
24/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đàn bà thấy quần áo, trang sức là phát cuồng lên. Tất nhiên rồi. Nhưng đừng tưởng đàn ông không có cái để cuồng nhá. Hãy nhìn đàn ông cuồng hơn cả đàn bà đây này.
-
13/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chú Hà là em con ông chú ruột tôi vừa ở bên Mỹ về. Chú đi du học ở bên đó bốn năm, rồi lại tiếp tục học nữa. Sau bảy năm giờ chú mới trở về. Chú mang về nhiều quà lắm. Ai cũng có quà.
-
11/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Anh nào mà nói được sắp tới thầy Tô có bí mật gì ở AFF Suzuki Cup tôi xin chiêu đãi cả hội một chầu ra trò.
-
25/12/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là câu hỏi mà mấy người bạn mang đến cuộc “trà đạo”.
-
28/02/2011
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bán hàng rong và đeo bám khách là không được phép, là có lỗi. Nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ.
-
10/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
09/04/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Max Allegri vẫn tỏ ra lạc quan và khẳng định ông không hề cảm thấy chiếc ghế HLV Milan của mình lung lay. Nhưng báo chí Italia không nghĩ vậy.
-
18/04/2012
| 5 Comment | 1 người thích bài viết này.
Cựu hậu vệ Chelsea Jason Cundy cho rằng muốn đánh bại Barca, Chelsea cần phải để thất bại năm 2009 của họ ở sau lưng. Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa