-
26/02/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào ngày 24/2, (tức 11 Tết Canh Dần) tại làng An Định, Hà Đông (HN) cũng có tục “lấy đỏ” đầu năm nhưng không phải ăn tiết canh mà là lấy lửa khi hóa vàng mã tại đình làng trong dịp Tết.
-
25/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hình ảnh mùa xuân mới tràn ngập trong sắc hoa, sắc áo và nụ cười của đồng bào dân tộc Mông trên Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình.
-
01/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giữa muôn trùng sóng gió, bánh chưng xanh, mâm ngũ quả được trang hoàng trên bàn thờ Bác Hồ, cây đào, cây mai vẫn khoe sắc đón chào năm mới.
-
05/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhằm tạo một sân chơi cho những người yêu chim cảnh và ưa tìm hiểu phong tục tết cổ truyền, Bộ NNPTNT đã tổ chức một cuộc thi chim tại triển lãm Tết Đại Việt - Xuân sum vầy.
-
08/01/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày bé, có lần tôi nghe bố kể một chuyện vui rằng cái ông Huân hàng xóm ngẫn ngờ lại bảo: Hóa ra cày hơn cuốc ông ạ. Sau này mới biết đời ông ấy đã bao giờ có nổi con trâu để cày, làm ruộng toàn dùng cuốc.
-
29/01/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Còn nhớ hồi bé, cứ mong bao giờ đến Tết. Đến Tết để có một bộ quần áo mới, Tết để được mừng tuổi, dù chỉ vài xu vài hào. Ngày Tết, có bánh chưng bánh mật, được đi xem hội.
-
31/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi hoa mận nở trắng khắp cao nguyên Bắc Hà, hoa đào rừng nở đỏ rực báo hiệu xuân đã sang, Tết đến trên các bản vùng cao Bắc Hà cũng là lúc người Mông Bắc Hà tổ chức ăn Tết cổ truyền dân tộc.
-
30/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bên cạnh việc chuẩn bị cỗ Tết thì việc trang hoàng nhà cửa cũng rất được coi trọng trong những ngày cuối năm này. Ai cũng mong ngôi nhà có một "bộ mặt" mới để đón khách.
-
01/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày Tết, dù ở nơi đâu, hầu như nhà nào cũng trưng một mâm ngũ quả, và cố thể hiện sao cho vừa đẹp mắt vừa hàm ý những điều ước nguyện của gia chủ.
-
04/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều cuối năm, hoa đào, hoa mận, hoa lau nở trắng báo hiệu một mùa Xuân đến cũng là lúc người Dao trên đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tất bật chuẩn bị đón tết.
-
02/05/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tấm bia đá tưởng niệm nhà văn Chu Cẩm Phong và các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trong căn hầm bí mật năm 1971 ấy được dựng bên bờ sông Thu Bồn, cạnh bờ suối, bên con đường xe chạy.
-
14/08/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến ngày rằm tháng Bảy - lễ Vu lan, không chỉ các phật tử, mà hễ là người Việt Nam dù ở trong nước, hay ngoài nước đều hướng tâm thành kính về mẹ cha, cả những người vẫn còn mẹ cha và “những ai không còn mẹ”.
-
09/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày sân khấu Việt Nam khu vực phía Bắc đã diễn ra tại Nhà hát Chèo Kim Mã (Hà Nội) vào sáng qua 8/9/2011.
-
18/11/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng 18/11, lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Hiệp hội Thể thao dưới nước Đà Nẵng cùng hàng trăm người hâm mộ, đồng nghiệp và người thân chào đón các “chiến binh” vừa giành chiến thắng vinh quanh tại đấu trường SEA Gmaes 26
-
06/01/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
Không bánh chưng xanh, không mâm ngũ quả… và lặng lẽ trong đêm Giao Thừa náo nhiệt giữa lòng thành phố Sài Gòn, đó là cách mà những hộ dân ở xóm chài nghèo cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) đã đón bao mùa xuân qua.
-
14/01/2012
| 0 Comment | 7 người thích bài viết này.
Còn mấy ngày nữa là đến 23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.
-
18/01/2012
| 0 Comment | 12 người thích bài viết này.
Cho đến bây giờ, có rất nhiều người thành thật với tôi rằng không biết khấn khứa gì trước bàn thờ tổ tiên, cứ lễ lạt là thắp hương đó thôi.
-
08/03/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
Mẹ Diệp cũng như bao Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) trên dải đất hình chữ S này, đã hiến dâng đứa con yêu dấu của mình cho cách mạng.
-
15/03/2012
| 3 Comment | 11 người thích bài viết này.
Mỗi cá nhân nghệ sĩ đều có những quỷ thần riêng, những thành kính và tri ân riêng, kẻ tầm thường không sao biết được.
-
20/03/2012
| 2 Comment | 5 người thích bài viết này.
Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn để ý đến hai tảng đá như hai chiếc thúng ở hai đầu bàn thờ gian giữa Đền Hạ (thuộc khu di tích Đền Hùng) và tự đặt ra câu hỏi: Đó có phải là hai trụ đá thề không?