-
31/07/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở đất miền Trung nắng gió này không có mùa Thu nhưng tác giả vẫn lắng nghe từng bước Thu về.
-
28/08/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lại phải trải qua 2 tuần giam mình trong căn phòng vắng lặng chống chọi với cơn sốt rân người vì vết mổ của cái chân. Làm gì bây giờ? Hình như đã khuya lắm rồi, lò cò ra ngoài ban công, những mái nhà, những hàng cây yên lặng mờ ảo xa vắng trong ánh trăng khuya.
-
15/08/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi ngồi trong lớp , học trò nào cũng mặc áo trắng như nhau . Bước ra khỏi cánh cổng trường thì mỗi em mang một số phận, một cảnh đời rất riêng... Tôi muốn đến thật gần những tâm hồn bé bỏng để sẻ chia!
-
26/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ trong một thời gian ngắn, CQĐT CA tỉnh Bạc Liêu đã kết thúc điều tra nhiều vụ án “hiếp dâm trẻ em” có tính chất phạm tội rất nghiêm trọng...
-
11/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đây là lần thứ hai mẹ viết cho con, lá thư trước mẹ vẫn còn giữ, trong cuốn nhật ký thời học sinh, năm ấy mẹ vừa 17 tuổi.
-
19/07/2008
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cúi xuống để nhìn lại những giọt mồ hôi đã đổ. Có lúc chúng xóa nhòa cả những bước chân ta trên đoạn đường đầy cam go đã và sẽ còn phải trải qua.
-
21/07/2008
| 9 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khu biệt mùa ngày càng trở thành một khái niệm nhạt nhòa nơi đất Bắc. Những ngày nắng nóng và những ngày gió lạnh giờ đan xen vào nhau chằng chịt.
-
12/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề lái chiếc xe Mercedes láng coóng chạy lòng vòng trong khu Phú Mỹ Hưng như thể tìm nhà người quen. Nhưng...
-
22/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thấy chị Dương Thị Thanh đang ngủ, Hai lẻn vào trộm cắp máy tính xách tay chị Thanh đang xạc pin để trên bàn.
-
02/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tại hiện trường lúc đó đang có 2 chai rượu trắng mở nắp, ngoài quầy có nhiều vết máu
-
17/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một buổi chiều, tôi ngồi chơi bên nhà hàng xóm, bất chợt bắt gặp những bài hát ru quen thuộc qua CD Hát ru trẻ thơ.
-
25/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sinh năm 1961, nhưng nhà thơ Cao Xuân Sơn vẫn mê chuồn chuồn như thời trẻ nít. Đúng hơn, Con chuồn chuồn đẹp nhất là tập thơ của anh vừa được NXB Kim Đồng ấn hành với 60 bài thơ cho thiếu nhi.
-
22/02/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
"Giải nhất ảnh của Đinh Mạnh Tài là tác phẩm giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp bởi những yếu tố khá chuẩn về ánh sáng, bố cục, thần thái nhân vật..." - Giám khảo cuộc thi ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh.
-
10/04/2012
| 13 Comment | 55 người thích bài viết này.
Khi cú tạc đạn tuyệt đẹp của Mikel Arteta làm tung lưới Man City, Emirates ào lên như một bầy ong vỡ tổ.