-
06/09/2008
| 14 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mùa thu ta có nhau và cũng chính mùa thu để mình xa nhau, anh và em với mùa thu ở giữa.
-
06/10/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Quê hương tôi đẹp lắm! Vẻ đẹp thâm trầm, tần tảo, thân thương!
-
13/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mình quay trở lại làng Thổ Hà, trời oi bức và những đám mây xám xịt. Làng đang xây một ngôi kiến trúc gì đó to lắm.
-
22/07/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi đi biên thùy, lần nào cũng mê đắm. Có đứng ở những rẻo đất cuối cùng của tổ quốc, mới thấy nôn nao về xứ sở mình.
-
23/05/2009
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bóng đá Hà Nội 4 năm qua đã chỉ biết bấu víu vào Sông Lam mà sống. 2 đội, rồi 3 đội cũng thế. Nếu có tới chục đội ở Hà Nội thì mọi con đường cũng lại chạy vào Vinh.
-
21/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà văn, nhà báo mà ngồi với nhau thì trước sau gì cũng tranh luận, huống hồ là tranh luận về thể thao, về bóng đá. Bây giờ lại thêm nhà buôn vào nữa thì đề tài này chắc chắn sẽ còn phong phú hơn rất nhiều.
-
31/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những kẻ bắt cóc đã lột giày để tù nhân da trắng không thể chạy xa dù có trốn được khỏi nơi giam giữ.
-
25/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mới cưới, anh Hải Minh (ngụ ở Dĩ An - Bình Dương) luôn quan niệm "nhất vợ nhì giời" để được yên ổn.
-
31/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Quanh năm suốt tháng tụi tôi sống cùng với người quá cố, nhưng quan trọng là mình sống lương thiện - đó là lời tâm sự của những người chăm sóc mộ ở nghĩa trang Gò Dưa về nghề của mình.
-
05/01/2011
| 31 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu như “lộ hàng”, “hàng khủng” là một cách nói quen mồm thành chai sạn, thì từ “tự sướng”, vốn là một từ bóng bẩy chỉ hành vi mà nói ra vốn rất ngượng mồm. Nhưng chả hiểu sao bây giờ người ta nói không còn ngượng mồm nữa.
-
06/01/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nói đến đội bóng B.BD mà bàn tới vấn đề chuyên môn là e là hơi thừa, thế nên những vấn đề xảy ra xung quanh đội bóng này mới là mà người ta muốn biết và rất quan tâm.
-
30/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiếc vỏ lãi đưa chúng tôi đến những căn nhà đơn sơ, nghèo khó nhưng là nơi trú ngụ của nhiều thế hệ giữa rừng tràm.
-
04/06/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi ranh giới cuối cùng của đạo đức đã bị đạp đổ, nó không còn là phi đạo đức nữa mà là biểu hiện của sự bệnh hoạn.
-
05/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cassano được báo chí trìu mến gọi tên Peter Pan, bởi sau rất nhiều sự cố trong những năm tuổi trẻ, anh vẫn thế, vẫn nụ cười bẽn lẽn ấy sau mỗi bàn thắng, vẫn những phản ứng rất trẻ con trước mặt trọng tài.
-
05/09/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau hôn nhân một thời gian, nhiều bà vợ đâm ra chán vì chồng hay nhậu nhẹt, thờ ơ, vô tâm hoặc trái tính trái nết.
-
09/01/2012
| 1 Comment | 15 người thích bài viết này.
Sáng chủ nhật (8/1), nghệ nhân Hà Thị Cầu có đón một vị khách mà có lẽ bạn đọc cũng không thể ngờ tới: Trà Ngọc Hằng, người mẫu mới nổi nhờ scandal, gần đây đã tuyên bố chuyển sang nghề ca hát.