-
09/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm đứa con gái đi ôn thi đại học bắt gặp một ông lão đạp xích lô thuê, hàng trưa qua chợ mang đầu tôm, râu tôm của người mua bỏ đi mang về làm thức ăn...
-
12/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vai diễn của anh là tay trùm giang hồ mang biệt danh “Sư trưởng” có hoàn cảnh khá éo le: xuất thân từ trẻ bụi đời, ngông nghênh với những trò đua xe rồi… làm “sếp”.
-
14/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi rất thích con đường nhỏ vòng quanh thành cổ Sơn Tây. Đó là con đường dài dưới hàng cây cổ thụ rợp bóng, có nhiều lá rụng lao xao… Và quan trọng nhất , là cuối cùng, người ta có thể đi hết con đường mà vẫn trở vể điểm xuất phát.
-
06/02/2010
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu bạn chứng kiến cái cảnh người ta ném phương tiện của ông Công ông Táo, quăng đủ thứ hóa vàng xuống sông hồ, bạn sẽ hiểu vì sao lại "không sống được".
-
22/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bà Đặng Tuyết Mai (hoa khôi miền Nam trước 1975) đang có mặt tại TP.HCM và biểu diễn văn nghệ ở phòng trà Văn Nghệ (4 Lam Sơn, Bình Thạnh)
-
23/08/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đã bao nhiêu người viết về thu Hà Nội, viết về tháng 8 mùa thu. Khi mà hơi lạnh đã chớm trên tà áo mỏng, bước cùng ai đó trong đêm mùa thu hoa sữa thơm nồng trên đường Nguyễn Du, ngồi nhìn cafe rơi và những tà áo thu tung lên dưới lá rụng!
-
21/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến với phim chỉ với niềm đam mê của người tay ngang, nhưng vị võ sư và doanh nhân trẻ này đã có trong tay khá nhiều vai tạo được dấu ấn với người xem phim truyền hình.
-
15/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Quán bia hơi vỉa hè , tôi ngồi cùng hai người bạn bên ngành du lịch, không dính dáng gì đến văn chương cả. Một anh hào hứng kể về cuốn tiểu thuyết vừa đọc của một kĩ sư địa chất sinh năm 1933, lần đầu viết văn.
-
03/07/2011
| 2 Comment | 1 người thích bài viết này.
Không còn được nghe giọng ông trên sóng của Đài tiếng nói Việt Nam, nhiều thính giả bỗng cảm thấy... nhớ, bởi bình luận viên Đình Khải đã trở thành một phần đặc biệt trong ký ức của người hâm mộ bóng đá.
-
04/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
21/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm qua (20/12), NXB Trẻ đã công bố 12 tựa sách nổi bật của NXB này trong năm 2011.