-
10/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trưởng Đoàn kịch II NH Tuổi trẻ Chí Trung chua chát: Sân khấu là thánh đường nhưng giờ thánh đường chỉ có "giáo chủ" chứ không có "tín đồ". Đơn vị năng động như NH Tuổi trẻ còn than như vậy thì ắt hẳn sân khấu đang ế ẩm.
-
18/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đầu năm 1885, phố Hàng Khảm trở thành một phố được trải đá dăm khá tốt, rộng từ 16 mét đến 18 mét, các cửa hàng hầu như của người châu Âu.
-
16/04/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hà Nội trong cảm nhận của nữ nhà văn Hilda Arnhold, người Pháp, sẽ khiến bạn không thể không bồi hồi khi “nghe lại” những “tiếng rao quà” ở Hà Nội cũ, được chuyển tải bởi một giọng văn đằm thắm tình cảm.
-
21/07/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bụi đỏ vùng Bazan hai bên vệ đường chỉ chực tung lên bám vào quần áo, giày dép, tóc tai, mồm miệng, mắt mũi để nhuộm đỏ chàng lãng tử phương Bắc nào đấy vì say cảnh núi đồi mà quên đóng kính xe!
-
27/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ai đã từng đi Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì… cũng phải kinh ngạc trước những biệt thự, những nền móng biệt thự hoặc các phế tích kiến trúc mà người Pháp để lại.
-
29/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sapa, một thị trấn du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Lào Cai nằm ở độ cao trên 1500 m. Đây là một trong bốn khu nghỉ dưỡng trên núi do người Pháp phát hiện và khai thác.
-
11/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong khi các đoàn nghệ thuật, nhà hát… đang loay hoay tìm đường thoát khỏi bế tắc thì các danh hài lên đường tự tìm khán giả cho mình, theo tiêu chí “tự lực cánh sinh”.
-
12/08/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Để chiều lòng khán giả sân khấu hài buộc phải nghĩ thêm nhiều 'mảng miếng' nhưng không phải sân khấu nào cũng 'trường vốn'. Nhiều đổi mới của nghệ sĩ nhằm hút khách cuối cùng lại không thể khiến khán giả cười nổi...
-
07/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bức “Paysage du Tonkin” (Phong cảnh Bắc Kỳ) đã xác lập kỷ lục đấu giá mới về giá tranh sơn mài của Lê Phổ khi được bán với giá 2,06 triệu HKD, tương đương hơn 264.000 USD.
-
26/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
100 chủ đề gồm: những di tích xưa, những công trình mới, những khu phố cổ, tập quán mới... được in trên các tấm lớn (khổ 60x80cm) vừa được Tạp chí Xưa và Nay phối hợp với Thư viện Hà Nội giới thiệu đến công chúng.
-
27/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dưới đây là bài viết của Paul Boudet với những quan sát và suy nghĩ của ông về Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 - một Hà Nội đang châu Âu hóa sau khi trở thành nhượng địa của Pháp - không khỏi làm chúng ta suy nghĩ về một Hà Nội đầu thế kỷ 21 này...
-
01/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những hình ảnh đậm “nét riêng Hà Nội” được viết với tâm trạng xao xuyến trong nỗi nhớ quê hương, sẽ khiến bạn khó lòng bỏ qua. TT&VH Cuối tuần trích đăng ký sự này qua bản dịch của ông Trần Hữu Nhuận.
-
16/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Triển lãm “Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873 - 1954” sẽ khai mạc vào hôm nay 16/8 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (số 18 đường Trung Yên 1, Cầu Giấy, Hà Nội và sẽ kéo dài đến hết năm).
-
20/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong rất nhiều các di sản văn hoá của vùng đất Thăng Long – Hà Nội, chúng ta không thể bỏ qua cây cầu Long Biên. Đây là cây cầu mang nhiều giá trị kiến trúc, lịch sử và văn hoá.
-
20/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Buổi tọa đàm về cuốn sách "Đông Dương xưa"diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều học giả, nhà sử học và những người yêu di sản của quá khứ…
-
12/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ai cũng biết, kịch nói hiện đại được người Pháp du nhập vào Việt Nam. Thế nhưng, lộ trình cụ thể để những vở kịch tiếng Pháp “bén rễ” tại nước ta là một vấn đề phức tạp và đang được nghiên cứu...
-
13/07/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hiện nay, thương lái nước ngoài đang đổ xô sang Việt Nam, lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm để mua những thứ họ cần. Tôi lại nhớ đến cụ Bạch Thái Bưởi, một người tiêu biểu trong việc khích lệ tinh thần “người Việt dùng hàng Việt”.