-
13/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một chiếc "máy bay chuồn chuồn" với cánh quạt trên mình, bay vút lên cao, áp sát trụ cầu Long Biên. Dòng dòng xe đạp, xe máy vẫn đi lại trên cầu mà không mấy ai hay biết...
-
17/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôn nhân sớm có thể khiến sự nghiệp của người nghệ sĩ phần nào bị hạn chế thế nhưng hạnh phúc lứa đôi khó có thể đánh đổi bởi ánh hào quang của sân khấu.
-
15/10/2008
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi nghĩ rằng người nào đó gắn bó với mình sẽ rất khổ. Niềm đam mê điện ảnh khiến tôi quên hết mọi thứ. Tôi sợ họ sẽ không chịu nổi…
-
12/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chít và Pi (24 tập, Vimax Film và FPT Media sản xuất) sẽ phát sóng vào 21h trên VTV3, kể từ 17/6. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên và là bộ phim thứ hai ở VN sử dụng “flying camera” trong quay phim.
-
27/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Siêu mẫu cho biết, sự hà khắc của đạo diễn 'Chuyện của Pao' là động lực để cô luôn vươn lên. Không gặt hái quả ngọt sau cuộc thi HHTG Người Việt 2010 nhưng cô là một gương mặt nổi bật, gây nhiều chú ý.
-
02/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chương trình chiếu phim "Cánh đồng bất tận" sẽ tổ chức tại 8 trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ, do Viện văn hóa & Giáo dục Việt Nam (IVCE) tại Mỹ tổ chức. Đỗ Hải Yến sẽ cùng có mặt tại đây.
-
03/10/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuộc tuyển chọn phim đại diện cho Việt Nam đi dự giải Oscar 2012 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài đã có kết quả. Thế nhưng kết quả cuộc tuyển chọn đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Sao lại là "Khát vọng Thăng Long"?
-
04/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phủ nhận tin đồn tình cảm với Nathan Lee nhưng Phương Mai luôn bị bắt gặp tay trong tay tình tứ với nam người mẫu này.
-
22/05/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Thời gian qua, tôi đã trải qua nhiều biến cố. Tôi đã trải qua những năm tháng khó khăn để nhận ra rằng, cần phải từ bỏ cuộc sống này để bắt đầu một cuộc sống khác”, Ngô Quang Hải trải lòng.