-
13/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thật ra, tên gọi chính thức của khóa học này là "Đào tạo, bồi dưỡng tác giả và phê bình sân khấu", do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức vào tháng 10/2008.
-
17/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tháng 9, bé Fan nhắn vào blog “Chị ơi, đang vào thu rồi, chị có vui không?” Tháng 9, bận tối mắt tối mũi, chẳng kịp trả lời em rằng với chị mùa thu chưa thể bắt đầu.
-
05/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau nhiều năm xa Hà Nội, đến Hè này tôi mới lại được thưởng thức cái thú vui đạp xe hóng gió quanh Bờ Hồ vào buổi tối. Cùng đi với tôi còn có một người bạn từ miền Nam ra chơi.
-
20/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tập thơ Nguyễn Nguyên Bảy (NXB Văn học, 2010) vừa phát hành tại TP.HCM. Tập thơ gồm 4 phần là Kinh thành cổ tích, Nhật nguyệt, Một vài trống canh và Tụng một mình, gồm 447 bài thơ.
-
08/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những năm tháng chia xa Hà Nội. Tuổi thơ tôi gửi lại bên cầu. Tiếng ầu ơ… Mẹ ru một thuở. Nơi phố Gầm Cầu thương nhớ cháy trong tim
-
08/08/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chuẩn bị tái ngộ khán giả Hà Nội, giọng ca ‘Đêm nằm mơ phố’ muốn dốc hết nỗi lòng của mình sau 9 năm xa cách. Sau bao thăng trầm của cuộc sống riêng, giọng hát Thu Phương mang nặng thân phận con người.
-
03/10/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau show "Nhật thực" cách đây gần chục năm, "Ðốt lên thành lửa" hôm 23/9 của Hà Trần và Ngũ Cung, có lẽ là đêm nhạc của riêng Trần Thu Hà trong ngần ấy năm cô xa Hà Nội. Tiếc là Hà không ở phong độ tốt nhất của mình.
-
13/01/2012
| 0 Comment | 23 người thích bài viết này.
Nàng chẳng nhớ nàng bắt đầu uống cà phê từ khi nào. Có lẽ mùi cà phê quanh quẩn các quán nhỏ Hà Nội cứ tự nhiên thấm vào nàng như một thứ bùa ngải khiến nàng không muốn đi đâu xa Hà Nội quá một tuần.
-
29/02/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Pháp đã bất bại trong 17 trận liên tiếp nhưng HLV Laurent Blanc vẫn thừa nhận rằng đội bóng này vẫn còn cả núi việc cần phải làm.