-
09/07/2008
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mùa này nắng lắm. Những cánh đồng gặt xong trơ lại gốc rạ. Nắng đến độ cua lóp ngóp bò lên bờ, mình đội cái nón mê, lò dò vồ những chú cua đang say nắng, ném tọt vào giỏ...
-
21/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi thường thấy người châu Âu, nhất là người Pháp rất ít dùng bột ngọt. Hỏi tại sao họ nói, bột ngọt là hóa chất, chỉ có người châu Á dùng bột ngọt nhiều trong bữa ăn.
-
24/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đi đến đâu người ta gặp Tuấn đều tay bắt mặt mừng. “Chào thầy giáo, chào cán bộ”, ai cũng muốn mời bạn của cán bộ uống chén rượu, ăn bát canh rau thòm bóp.
-
20/10/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đi chợ tôi hay mặc cả giá hàng. Thói quen ấy bắt đầu từ thuở nhỏ quan sát người lớn đi chợ, mua hàng gì cũng hỏi giá và mặc cả cho đến khi người bán gật đầu.
-
19/07/2008
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cúi xuống để nhìn lại những giọt mồ hôi đã đổ. Có lúc chúng xóa nhòa cả những bước chân ta trên đoạn đường đầy cam go đã và sẽ còn phải trải qua.
-
27/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những ngày mưa vừa lành lạnh vừa thoang thoáng buồn, được trở về ngồi bên mâm cơm cả nhà quây quần với bát canh hầm thơm ngào ngạt và bốc hơi nóng hổi, bạn sẽ thấy hạnh phúc.
-
03/04/2009
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Nước Nga – nơi ấy là niềm vui và nỗi buồn, thành công và cả đắng cay, xương máu và cả những giọt mồ hôi…Bao nhiêu đó thôi phải chăng đã làm nên quê hương thứ 2 của con…Để một mai khi trở về quê mẹ Việt Nam lòng con lại xốn xao.
-
05/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngao ngán ra về, đêm nằm gác tay lên trán mới ngộ ra trên đời này không phải máu huyết là điều thiêng liêng hơn tất cả. Lắm kẻ biết thờ cúng ông bà nhưng can tâm nồi da xáo thịt.Trọng kẻ chết mà coi khinh kẻ sống.
-
06/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tết năm ấy tôi may mắn được “bám càng” đoàn đại biểu của Trung ương Đoàn lên chúc Tết chiến sĩ và đồng bào huyện Mèo Vạc. May mắn hơn khi được đồng hành trên “con” U-oát dã chiến của Biên phòng tỉnh...
-
24/04/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngọn lá Hanh Hao trong vần thơ nọ vẫn luôn day dứt trong tôi như một bài tóan khó chưa tìm ra lời giải mà tôi quyết phải giải cho bằng được! Tôi phải tìm cho ra “cái lá diêu bông” của nghệ thuật ẩm thực xứ Huế thân thương…
-
18/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày xưa các cụ nhà ta có câu: "Con gái cứ gả chồng gần. Có bát canh cần nó cũng mang sang". Thế mà không biết mẹ tôi đã được bát canh cần nào chưa, mà chỉ thấy mẹ toàn cho con gái.
-
07/06/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi tôi về nhà, tôi mở mâm cơm với ý định giải quyết cái bụng đang đói của mình, nhưng mâm cơm với chỉ một tô cơm nguội, bát canh và đĩa rau luộc khiến tôi không thể nào nuốt nổi.
-
01/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu muốn tìm một nơi mà những ngày lễ lạt cuối năm theo phương Đông cũng “xôm tụ” chẳng kém phương Tây thì phải nhắc đến Hong Kong, thành phố được coi là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa.
-
12/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Mười người đàn ông, chín ông ỷ lại vào phụ nữ. Người đàn bà nào cũng có thiên chức nuôi con, hầu chồng. Bây giờ tôi không phải hầu ai, tôi chỉ hầu tôi thôi" - mẹ của ba nghệ sĩ nổi tiếng Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy tâm sự.
-
12/07/2010
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm nay đến hè, lòng tôi man mác buồn, không phải nỗi buồn hoa phượng mà là nỗi buồn... rau muống! Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng lại vô cùng thực tế bởi vì gia đình tôi quyết tẩy chay rau muống!
-
09/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đúng hẹn lại lên, tiếp theo Lễ hội Lục bát Kỷ Sửu năm ngoái, ngày 12/9 tới đây (tức ngày 5/8 AL), Lễ hội Lục bát lại được tái xuất tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội.
-
10/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà thơ Bành Thông, Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam cho biết: “Rất có thể sang năm, chúng tôi sẽ không tổ chức ngày thơ Lục bát tại Vân Hồ (Trung tâm Triển lãm VHNT VN) nữa”.
-
31/07/2011
| 16 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cũng có thể tờ 1.000 đồng giờ đây không mua được nhiều thứ như mong muốn, nhưng làm ra nó vẫn không dễ, và nếu cố gắng để làm ra 1.000 tờ như thế, ta có được cả triệu đồng để sống qua 1 tháng.
-
01/10/2011
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những người bỗng nhiên giàu, dĩ nhiên họ rất mừng và chúng ta cũng nên mừng cho họ. Nhưng đổi môi trường sống tất yếu cũng dẫn tới những hệ lụy, mà một hệ lụy lớn là đã giàu rồi tất yếu họ còn muốn Sang nữa.
-
28/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lá hẹ ngoài công dụng làm há cảo còn có thể nấu canh cũng rất ngon. Món canh hẹ đơn giản dễ làm nhất là canh hẹ nấu với đậu phụ.