-
25/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Con hãy nhớ rằng, sống ở đời là không bao giờ được để mất hi vọng. Giời sẽ không phụ lòng người tốt đâu con!
-
27/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến Sapa trên một chuyến tàu đêm. Ngập ngừng. Không muốn, nhưng không hiểu sao lại đi. 5 năm rồi mới trở lại Sapa, mọi thứ dường như không thay đổi. Vẫn em lạc trên những thung, đồi, dốc Sapa.
-
08/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Minh nằm co ro trên sàn nhà trọ ẩm ướt, còn người tình thì ngủ trong chăn êm, gối ấm. Dù không sinh ra trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ cô phải chịu cảnh nhục nhã như thế.
-
15/08/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hơi men chếnh choáng, lâu rồi hắn không uống. Nhấp ly John đỏ cuối cùng, cái thứ rượu tây rẻ tiền, loạng choạng đứng dậy. Ngoài trời đang mưa, hắn muốn lang thang, lang thang như cái thời hắn chẳng có gì, lang thang như đêm gác đầu tiên.
-
19/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chợ hoa đêm cuối năm lạnh cóng. Người đi chợ co ro trong cái rét cố bán nốt những mớ hoa kiếm tiền ăn Tết. Hoa năm nay thiếu nhưng không đắt.
-
20/02/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày tôi đỗ Đại học, sau 2 ngày một đêm say xe đến “sống cũng thành tật” tôi cũng đặt chân tới Sài Gòn –Thành phố náo nhiệt với bao nhà máy xí nghiệp, những con đường đẹp nên thơ, những ống khói nhà máy làm tôi thấy sung sướng và thầm mong được sống nơi đây.
-
06/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng và những thói quen xấu khi điều khiển xe gắn máy ẩn chứa nhiều nguy hiểm.
-
28/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Anh bạn tôi đã phát biểu điều này sau trận chung kết bóng đá nam tại Seagame vừa rồi: “Người ta nói thất bại là mẹ của thành công. Có thể nói bóng đá nam Việt Nam là bóng đá của những "bà mẹ... vô sinh".
-
09/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau màn đón tiếp nồng nhiệt bằng tiếng kèn Vuvuzela, đội Đức đã tập buổi đầu tiên ở “Siêu SVĐ” tại Atteridgeville
-
19/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng 19/9/2010 tại công viên Thủ Lệ,, Hà Nội, CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin phối hợp tổ chức Chương trình Trung Thu “Nhịp đập Mùa thu IX” dành cho 150 trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi trên địa bàn TP. Hà Nội.
-
06/12/2010
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong mắt người ngoài thì sự cố ở Reyno de Navarre - trận đấu diễn ra muộn hơn 50 phút so với dự kiến - bắt nguồn từ thái độ "kênh kiệu" của Barca.
-
09/01/2011
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đêm đông, nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống đến 8 độ C, vậy mà các bệnh viện như Bạch Mai, bệnh viện K (Tam Hiệp), bệnh viện Nhi... vẫn thấy rất nhiều bệnh nhân và người nhà phải ngủ ngoài hành lang.
-
04/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mơ Con mèo nằm bếp… đấy là sự bình an, sự yên ấm, sự no đủ và thanh thản - một giấc mơ ngàn đời.
-
09/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Để có được những khuôn hình ưng ý cho DVD đính kèm album vừa ra mắt "Đóa hoa nở muộn", ca sĩ Ngọc Anh đã phải chịu đựng cái lạnh “cắt da cắt thịt” giữa biển đảo Cô Tô trong những ngày miền Bắc lạnh nhất.
-
12/10/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Xa quê lâu ngày nhưng có một loài cây tôi vẫn nhớ, đó là cây xoan.
-
14/10/2011
| 22 Comment | 0 người thích bài viết này.
Việc từ chối ĐT vẫn thường thấy ở nhiều quốc gia nhưng đa phần là từ chối vì tuổi tác, vì khả năng cống hiến không nhiều hoặc từ chối để ưu tiên phát triển cho các cầu thủ trẻ.
-
12/02/2012
| 1 Comment | 6 người thích bài viết này.
Trước cổng nhà, một bà lão ngồi rúm ró co ro. Chiếc áo mưa có lẽ bà nhặt được hay xin ở đâu đó, ngắn tủn và rách lỗ chỗ, không che kín nổi đôi bàn chân và hai cánh tay với lớp da nhăn nheo...