-
29/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Như thường lệ, tôi bắt đầu buổi sáng thứ Hai đầu tuần bằng một tách cà phê nóng tại quán cà phê quen thuộc trên đường đến cơ quan. Sau một đêm mưa phùn, trời trở gió mùa Đông Bắc. Co mình trong chiếc áo khoác dày sụ, tôi chợt nhận ra đây đã là buổi sáng thứ Hai cuối cùng của năm 2009.
-
25/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những ngày tháng Tư này, khi không gian đường phố Sài Gòn nức lên mùi sầu riêng chín rộ, tôi lại nhớ một truyện ngắn của anh mới xuất bản ở nhà Văn Học ((Hai người đàn ông và người đàn bà ở phố Hàng Đào).
-
06/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trước năm 1975, khi nước nhà chưa thống nhất, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hình ảnh cầu Long Biên và Tháp Rùa mang niềm đau đáu nhớ thương của người Hà Nội đi xa.
-
19/11/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đêm ca nhạc đặc biệt gồm các ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc sỹ Phú Quang với tựa đề Im lặng đêm Hà Nội sẽ diễn ra tối hôm nay, thứ 6, ngày 19/11.
-
07/12/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ca sĩ Anh Thơ ra liền 2 album mang tên Nỗi nhớ và Tình quê do Thăng Long Audio phát hành, vẫn là những tình khúc đi cùng năm tháng như: Ở hai đầu nỗi nhớ (Phan Huỳnh Điểu); Tình yêu bên dòng sông quan họ (Phan Lạc Hoa)...
-
06/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tác giả "Chiếc lược ngà" là người quảng giao. Nếu nói cường điệu một chút, ông quen cả Sài Gòn và quen một nửa Việt Nam. Vì sao Nguyễn Quang Sáng quen biết nhiều người đến vậy?
-
14/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thông qua cuốn sách "Không gian tiệm nước" vừa ra mắt của NXB Thời đại, Sài Gòn được nhìn bởi nhiều góc độ khác nhau càng thể hiện sự đa dạng trong văn hóa của thành phố này.
-
28/05/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bạn sẽ chẳng có chàng nào thèm rước nếu như quá kén chọn, khinh người, cầu toàn và hay nổi nóng.
-
04/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chủ tịch của Real Madrid, đã khiến cựu cầu thủ người Pháp, Zinedine Zidane nức lòng khi cho rằng bàn thắng của anh ở trận chung kết Champions League gặp Bayer Leverkusen là đẹp nhất mọi thời đại.
-
09/06/2011
| 6 Comment | 1 người thích bài viết này.
Nếu anh ấy thường xuyên nhắc đến tên và những thói quen của người xưa thì chứng tỏ chàng chưa quên hẳn quá khứ.
-
10/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Rabbit Hole là trường hợp rõ nhất trong việc phân khúc khán giả. Đây là tác phẩm phù hợp với người trưởng thành, đặc biệt những ai đã có gia đình.
-
21/07/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Xôi nếp bây giờ được gói bằng một cái bọc ni-lông mong mỏng. Cái que bằng sóng dừa, miếng lá chuối tươi non đựng quà biến mất hẳn.
-
24/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ba năm sau ngày Trần Hòa Bình đi xa (1956 - 17/8/2008), NXB Hội nhà văn vừa cho ra mắt tập thơ "Ru hoa sen" của anh. Tập thơ như một món quà cho người về cuối trời và cho những người ở lại nhớ thương Bình.
-
28/08/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Tôi bảo, em đừng hát ngọt quá, không nên. Khôi cười, em đâu có nhăn nhó khó khăn như anh được, em là đàn bà, em phải ngọt ngào, ngay cả nỗi đau cũng ngọt." - Nhạc sĩ Quốc bảo chia sẻ.
-
30/08/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khoảng 6h sáng thứ Bảy tuần rồi, ngay trước cổng nhà tôi đột ngột vang tiếng chó kêu la thất thanh. Đó là tiếng con Vện thân yêu của tôi.
-
01/10/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ghế trưởng giải, ghế trưởng ban trọng tài hay bất cứ cái ghế quan trọng nào ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng tạo cảm giác với dư luận là quá khó tìm người.
-
30/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Câu chuyện tình đẹp của một đôi vợ chồng Trường Sa. Nỗi nhớ thương, sự xa cách càng làm tình yêu của họ thêm sâu sắc.
-
19/11/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Da em trắng mịn màng hơn cát biển/ mắt em xanh như dòng nước Hàn Giang/ Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng/ Tên chúng mình lưu niệm Ngũ Hành Sơn”…
-
09/01/2012
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau khi báo chí đăng tải thông tin ca sĩ Mỹ Tâm “xông đất” Không gian Âm nhạc số 10, sáng qua (8/1), ê-kíp thực hiện chương trình đã chính thức thông báo hủy “sô” diễn này. Vì sao vậy?
-
05/04/2012
| 0 Comment | 3 người thích bài viết này.
Dự án Rạng rỡ Việt Nam được ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ấp ủ từ khá lâu, giờ đây đã cho ra đời sản phẩm đầu tiên có tên "Nhớ thương Quảng Ngãi".