-
08/10/2009
| 42 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ra khỏi chợ, tôi chỉ thấy thương mấy chị dựng xe đứng bên đường bán rong hoa quả, đằng sau là những quả mít với những múi mít căng mọng, thơm phức. Tôi cười thầm: Có bao giờ bên Tây người ta gọi nhau bán cho một kg Mít Việt Nam không nhỉ?
-
03/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tết Trung thu sắp đến rồi, đây là ngày bọn trẻ rất mong chờ. Dưới ánh trăng rằm, cả nhà cùng quây quần bên mâm cỗ với hoa quả, cốm xanh và bánh nướng bánh dẻo thơm phức.
-
04/05/2009
| 19 Comment | 1 người thích bài viết này.
Bên cạnh mùi mỡ thơm phức bốc lên hoà với những tiếng thắng thua và cả những cái chạm cốc một, hai, ba, zô…mà người tôi thấy rợn rợn trước lúc vào làng.
-
12/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những năm đầu thập kỷ 90, tình hình kinh tế cũng như đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Quê tôi là một xã nghèo nằm cách thị trấn mấy mươi km, đường xá gập ghềnh cách trở, nên chỉ có những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày mới được bày bán.
-
26/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quyết định mới được rất ít ngân hàng thực hiện, vì sao?
-
10/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đây cũng là một món ăn có tiếng của Hồng Kông, đặc điểm của món cua này là dùng rất nhiều tỏi, tỏi đã được phi vàng thơm phức trộn với gia vị để xào cua.
-
06/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Myanmar có thể không hấp dẫn du khách thích tìm nơi vui chơi hay những kẻ đam mê mua sắm, nhưng nó níu chân du khách một cách nhẹ nhàng mà quyến luyến. Tả về Myanmar ư, đơn giản đó là những cảm xúc “không thể tả được thành lời”
-
22/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tuy đã nhiều lần đến Thái Lan nhưng dường như xứ sở này chưa bao giờ làm tôi thôi hết những ngạc nhiên và bất ngờ.
-
27/10/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ cần chút tiểu xảo, một hàng ăn tại Trung Quốc phù phép, biến thịt chuột thành món chim câu quay vô cùng hấp dẫn.
-
22/12/2011
| 0 Comment | 7 người thích bài viết này.
Qua bàn tay chế biến của người dân xã Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội, chuột đồng được "hô biến" trở thành món ăn thơm phức. Điều đáng nói là món này rất được người dân ở đây ưa chuộng và giá không hề rẻ.
-
05/04/2012
| 4 Comment | 10 người thích bài viết này.
Xưa kia, khi đi chợ, mua thịt thì thịt phải nạc, rồi hoa quả phải tươi, rau phải non tơ không có con sâu xanh rì nào ngoe nguẩy ở cọng lá. Giờ thì ngược lại...
-
28/04/2012
| 1 Comment | 2 người thích bài viết này.
Công Minh và Văn Sỹ là 2 trong số những cầu thủ được liệt vào hàng hay nhất thời “thế hệ vàng”. Minh chơi bám biên, lên công về thủ và thi thoảng còn ghi được những bàn thắng rất đẹp.