-
04/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Sống ở đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”…(Trịnh Công Sơn)
-
07/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhớ Nguyễn Dậu
-
15/08/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi ngồi trong lớp , học trò nào cũng mặc áo trắng như nhau . Bước ra khỏi cánh cổng trường thì mỗi em mang một số phận, một cảnh đời rất riêng... Tôi muốn đến thật gần những tâm hồn bé bỏng để sẻ chia!
-
27/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cứ thế, dần dần hình ảnh một con người thần kinh không bình thường bị xoá nhoà đi, chỉ còn lại một con người thức sự: Hắn - người ở chợ!
-
11/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
3-2, kịch bản vòng 23 tái hiện. Vẫn là Nildo, Kim Bình ghi bàn. Có chăng, cách thua của TCDK.SLNA còn khó hiểu hơn.
-
24/08/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Sống ở đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”…(Trịnh Công Sơn)
-
20/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Việc vi phạm bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc giải trí cứ như những làn sóng ngầm, lâu lâu lại cuộn lên làm xôn xao dư luận.
-
25/06/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bóng đá Quảng Nam lẫn Quảng Ngãi đang vùi sâu dưới đáy bảng xếp hạng Nhất. Câu hỏi vì sao chỉ nhận được câu trả lời: Tựu chung là vì nghèo.
-
01/07/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đấy là câu hỏi rất khó với BTC, ban Kỷ luật mỗi khi họ phải thụ án các trận đấu có mùi. Với lãnh đạo các CLB cũng thế.
-
29/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một bạn từ miền Nam Australia “chat” hỏi tôi đã thấy sập sè cơn gió bấc trên sông Hồng chưa. Tôi bỗng giật mình. Ừ đã vào tháng Bảy, lập Thu rồi, sắp vào mùa Vu lan báo hiếu đền ơn.
-
02/02/2010
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều Chủ nhật khai mạc V-League, Thanh Hóa nhận thất bại lớn nhất kể từ ngày họ lên chơi ở V-League, người hâm mộ la ó rồi bỏ về.
-
19/02/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm Canh Dần này, thi sĩ Hoàng Cầm – tác giả của Bên kia sông Đuống - bước sang tuổi 88. Ngần ấy thời gian cũng là đủ để ông hoàng của thơ tình Việt Nam đi gần trọn chặng đường sinh - lão – bệnh – tử của mình...
-
18/04/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau tập thơ Ngựa cũng buồn (NXB Thanh niên 2008), Nguyễn Văn Nhân vừa ấn hành tập thơ có cái tên khá lạ: Nuốt trộng quạnh hiu (NXB Văn hóa Sài Gòn).
-
29/07/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cái giá của người có biệt danh “lười chạy nhất V-League” đã không dừng lại như con số 2,99 tỷ như anh từng “nói đùa”.
-
09/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Tôi luôn mong chờ nhận được phản hồi của độc giả, mong tới mức đưa cả số điện thoại và địa chỉ email lên bìa sách của mình” - nhà văn Nguyễn Đình Tú chia sẻ trong dịp năm mới.
-
12/07/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Học trường quốc tế được xem như du học tại chỗ nên ai cũng nghĩ mức học phí cao là đương nhiên. Nhưng thực tế có nhiều vấn đề "tưởng vậy mà không phải vậy" và nguy cơ tiền mất nhiều mà tật lại mang là khá hiện hữu.
-
26/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Danh sách những trận derby hàng đầu thế giới sẽ không bao giờ hoàn thiện, nếu thiếu đi trận đấu huyền thoại ở vùng Ruhr.
-
13/12/2011
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Vào lúc 19h ngày 12/12 tại MegaStar (Q.7, TP.HCM) đã diễn ra lễ trao các giải thưởng của YxineFF 2011 với không khí trẻ trung, thẳng thắn.
-
04/02/2012
| 0 Comment | 26 người thích bài viết này.
Em thật buồn khi biết một sự thật phũ phàng, rằng: Sài Gòn không có mùa Đông! Ừ nhỉ, trước đây ở nhà, em đã nghe ai đó, nhiều người rồi, nói thời tiết miền Nam ngộ lắm, cứ hai mùa mưa và khô, thế thôi!
-
30/04/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đủ một tháng trăng sau khi đọc 'Một thinh không' (NXB Hội Nhà văn, 2012), tôi mới viết được những dòng này. Tập thơ thứ ba của NSƯT Lê Chức cho tôi cái nhìn kết nối về một chi họ Lê đất Hải Phòng 4 đời làm nghệ thuật...