-
01/09/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong bài viết ngắn mới đây trên một tạp chí (số cuối tháng 8), nghệ sĩ này tự thổ lộ rằng bản thân lại yêu, hay đúng hơn mới lần đầu biết được tình yêu mãnh liệt là gì.
-
12/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau 3-4 năm ấp ủ, Trung Dân đã viết được khoảng 30 truyện ngắn, và tuyển chọn thành 4 tập (mỗi tập 4-5 truyện), có tên chung Nơi đây là phương Nam.
-
22/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong một chầu… trà đá, Mạc Can nghe điện thoại và luôn miệng: sẽ trả, sẽ trả, đừng có đòi nữa. Hỏi ra mới biết, anh trai của Mạc Can gọi điện đòi 500.000 ngàn đồng.
-
04/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Nhà văn trẻ” Mạc Can năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng thật hạnh phúc khi ông còn cả cha lẫn mẹ đã ngoài 90 để phụng dưỡng.
-
23/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Diễn viên, nhà văn Mạc Can đã có được chốn đi về ưng ý, có được nơi để thanh thản ngồi sáng tác và gặp gỡ bạn bè...
-
13/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mới đây "Tấm ván phóng dao" của Mạc Can lại được mua lần 3, nhưng là để chuyển thành kịch bản sân khấu. Nhà văn "trẻ" vẫn không khỏi bất ngờ và chút cảm giác khập khiễng.
-
31/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nói về bản thân và cuốn sách, Mạc Can đã tự bạch khi cuốn tiểu thuyết mang tên Quỷ với Bụt và Thần chết ra đời, trên đỉnh cao đó ông đã thấy vực thẳm.
-
07/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Già dê, bợm nhậu, ăn mày… là những vai NSƯT Hồ Kiểng thường hóa thân vào. Nhưng ông già Hồ Kiểng còn có một tâm hồn thơ mà ít “khán giả” được chiêm ngưỡng.
-
04/12/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Với những ai còn trông chờ vào đội ngũ kế cận của điện ảnh Việt thì 23 phim ngắn tại hạng mục tranh giải YxineFF 2011 có thể làm họ phấn khởi, bởi tại đây đã cho thấy dấu hiệu thay đổi.