-
19/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều qua 19/6, một cuộc thảo luận nghệ thuật tạo hình rất thú vị với chủ đề xoay quanh dự án nghệ thuật cộng đồng mang tên: Ra đường... của họa sĩ trẻ Ngô Lực.
-
10/12/2008
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuốn tự truyện Không lạc loài của Phạm Thành Trung, một người đồng tính, do nhà văn Lê Anh Hoài thể hiện, đã ra mắt sáng qua (9/12) tại Hà Nội.
-
05/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ra mắt một cuốn sách mới, Lê Anh Hoài tuyên bố: anh muốn chọn một cái tên hội đủ 3 tiêu chí “sến, sốc, chuối”. Và cái tên 'Tẩy sạch vết yêu' là kết quả sau nhiều phen nâng lên đặt xuống.
-
23/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đây không phải là lần đầu tiên, các nghệ sĩ tiến hành tương tác với công chúng trong không gian công cộng như vỉa hè, đường phố, công viên, chợ, bến xe, nhà ga…
-
12/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cùng là người của công chúng cả, cái danh, cái tiếng nó chọi nhau chan chát, kém nửa phân, thấp nửa lạng cũng đủ để tự dằn vặt, mình thấy họ được ca tụng hơn thì cũng ghen chứ...
-
09/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Được chắp bút bởi Nhà văn Lê Anh Hoài, tựa đề được viết bởi Hoa hậu Mai Phương Thuý, tâm niệm xuất bản cuốn sách để làm từ thiện… tất cả đã tạo nên những giá trị hiếm có...
-
12/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gặp Thành Trung trong ngày đầu tiên cuốn tự truyện đồng tính "Không lạc loài" của anh ra mắt. Câu đầu tiên anh nói vớí tôi là “Ngại quá, không biết phải nói thế nào nữa”.
-
01/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chính Ngọ, ngày Rằm tháng Giêng hôm qua (28/2), nắng nóng gắt trùm lên Văn Miếu, thế nhưng không vì thế mà thưa vắng người. Trong suốt 8 năm Ngày Thơ VN được tổ chức, chưa khi nào sân Văn Miếu đông vui, tràn ngập tiếng cười như năm nay.
-
15/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà báo, nhà văn, nhà thơ, người quản lý, nghệ sĩ thị giác, chuyên gia gỡ rối tơ lòng... là tất cả những nghề mà Lê Anh Hoài đang làm.
-
22/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Triển lãm Bóng của họa sĩ Lê Nguyên Mạnh khai mạc chiều qua 21/6 tại Bùi Gallery (23 Ngô Văn Sở, HN).
-
23/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Triển lãm "Bóng" của Họa sĩ Lê Nguyên Mạnh đang diễn ra tại Bùi Gallery - HN. Với 12 bức tranh sơn dầu, Lê Nguyên Mạnh giới thiệu tới người xem những góc nhìn mới mẻ, vui nhộn, hài hước về nghệ thuật hầu bóng đương đại của VN.
-
24/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những không gian trưng bày truyền thống (triển lãm tranh chẳng hạn) đang đóng băng khi người đến xem chỉ là họa sĩ và người quen họa sĩ. Có những không gian nghệ thuật mới, phá cách đã tiến gần hơn tới khán giả.
-
03/05/2012
| 0 Comment | 5 người thích bài viết này.
“Tại sao cứ là tiếng Anh, Pháp, Nga hay ngôn ngữ của nền văn hóa lớn nào đó, mà không “là tiếng dân tộc thiểu số?". Nghĩ là làm, Lê Anh Hoài tổ chức dịch tập thơ đầu tay ra vài thứ ngôn ngữ của dân tộc ít người.
-
03/05/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
03/05/2012
| 0 Comment | 7 người thích bài viết này.
Nhà văn - nghệ sĩ Lê Anh Hoài vừa cho xuất bản tập thơ đa ngữ có cái tên rất gợi tưởng là Mảnh mảnh mảnh (NXB Văn học, 4/2012).