-
03/10/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
15 năm theo nghiệp Thể dụng dụng cụ (TDDC), quãng thời gian không phải là nhiều so với một đời người, nhưng quá lớn với một cô gái mới chỉ bước sang tuổi 21.
-
04/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khó có thể thống kê cho hết hiện đã có bao nhiêu bài hát về Hà Nội. Đời người nghệ sĩ đôi khi chỉ cần lưu danh một ca khúc thôi cũng quá đủ vinh quang. Và nếu ca khúc ấy viết về Hà Nội lại càng thêm ý nghĩa.
-
15/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong trái tim mỗi người đàn ông đều có một bóng hình khó quên. Bạn không nên ghen tức, cũng chẳng cần ép buộc họ quên làm gì, bởi biết đâu bạn cũng là bóng hình khó quên của người đàn ông khác.
-
04/02/2011
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Quan niệm phương Đông cho rằng trong năm tuổi, người ta thường hay gặp vận rủi. Trong vòng tuần hoàn của đất trời cũng như số phận của một đời người, thăng và trầm bao giờ cũng hiện hữu theo từng chu kỳ sống.
-
20/02/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
25 năm. Một phần tư thế kỷ. Một phần tư đời người. Thứ năm, ngày 20/2/1986, Silvio Berlusconi, sau một vở soap-opera căng thẳng hơn bất kỳ một phiên điều trần nào ông từng phải đối mặt, trở thành chủ sở hữu của Milan.
-
16/04/2011
| 12 Comment | 0 người thích bài viết này.
Real Madrid chính là phương tiện tốt nhất mang “Người đặc biệt” đến đỉnh cao trong nghề cầm quân. Chỉ có điều trước mắt ông là một thử thách quá lớn: Barcelona của Pep Guardiola.
-
25/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Triển lãm "Hidden Flowers" của Nguyễn Thị Châu Giang mang đến nhiều cung bậc cảm xúc trong đời người phụ nữ.
-
18/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Họ đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, đã run rẩy vì sự chờ đợi dài bằng cả một đời người.
-
23/05/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuối cùng thì họ cũng đã đến đích, sau một hành trình kéo dài qua bao thế hệ, với biết bao công sức, mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống...
-
20/07/2011
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Châu La Việt đã gói gắm gần như cả tâm sự một đời lính, một đời người, một đời chữ nghĩa - văn chương vào: "5 bài thơ và 5 câu chuyện kể về người lính".
-
04/09/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một trong những ấn tượng sâu sắc nhất không bao giờ quên của cuộc đời người học sinh, như một “Bài ca đi cùng năm tháng” đó là tiếng trống trường.
-
29/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Quá khứ cũng là hành trang của đời người. Dù đẹp hay xấu đều giúp ta trưởng thành hơn nếu biết nhìn nhận nó một cách tích cực.
-
19/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những câu chuyện chân thực về ông bà, cha mẹ - những người thầy đầu tiên trong mỗi đời người và hình ảnh của những thầy cô giáo trong ký ức học trò hiện lên gần gũi trong "Nét bút tri ân 2" (NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ).
-
22/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Là gương mặt đại diện cho nhan sắc Sài Gòn một thời, cuộc đời người mẫu Ngọc Thúy trải qua không ít thăng trầm. Ngay cả khi đã rút lui khỏi showbiz, cô vẫn là tâm điểm với vụ ly hôn ồn ào.
-
27/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những cú bấm máy không thể tốt hơn dưới đây đã cho người xem không chỉ một chỗ ngồi trên chuyến tàu về lại tuổi thơ mà còn mang tặng tất cả mọi người một tấm vé để tìm về nơi trong trẻo và yên bình nhất của đời người.
-
08/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với nhiều đạo diễn và diễn viên, Đơn Dương (sinh 1957) là một đồng nghiệp đã tạo được nhiều ấn tượng sâu sắc, nhất là ở trách nhiệm công việc và sự xả thân vì đam mê.
-
14/02/2012
| 2 Comment | 24 người thích bài viết này.
Có những câu chuyện khôi hài, chỉ với mục đích thư giãn, nhưng đã chứng tỏ óc quan sát đáng nể của những tác giả của nó. Quả thật những câu chuyện khôi hài ấy đã bộc lộ trí thông minh và sự tinh tế đến không ngờ.
-
17/02/2012
| 1 Comment | 5 người thích bài viết này.
Whitney sinh tháng 8/1963, tuổi Mão, sang năm mới này đã có thể được coi là 50 tuổi ta. 49 chưa qua, 53 đã tới, chị không vượt nổi vòng đại hạn của đời người.
-
14/03/2012
| 1 Comment | 4 người thích bài viết này.
Giới mỹ thuật vừa đưa tiễn họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm, nay lại mất một nữ họa sĩ đang độ sung sức - Bạch Đàn. Chị sinh năm 1970, mất ngày 11/3/2012.
-
17/05/2012
| 0 Comment | 3 người thích bài viết này.
Tôi tìm mãi trong tủ của mình và hỏi rất nhiều bạn bè, không ai còn giữ được bản gốc cuốn video ca nhạc Văn Cao, Giấc mơ một đời người (*) tìm đến Hãng phim Trẻ “nhà sản xuất" của thời ấy, lại càng không…