-
02/11/2010
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có vẻ khó khăn hơn khi tiếp cận với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sau làn sóng phản hồi từ khán giả về phim "Cánh đồng bất tận". TT&VH may mắn có cuộc trò chuyện cùng anh.
-
05/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chưa đầy hai tuần sau khi công chiếu từ ngày 22/10, tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thu về 9,2 tỷ đồng, một con số được các nhà sản xuất phim đánh giá là 'hiện tượng bất ngờ'.
-
10/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuối năm 2009, truyện vừa Khói trời lộng lẫy của Nguyễn Ngọc Tư in dài kỳ trên báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Cuối năm 2010 này, NXB Thời đại và Công ty Sài Gòn Truyền thông ấn hành Khói trời lộng lẫy thành sách.
-
20/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những tín hiệu mới trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tuần qua không nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta có một tuần mới trong sự vui mừng cho nền văn nghệ nước nhà.
-
22/11/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Như hiệu ứng domino, việc phim "Cánh đồng bất tận" ra rạp và tạo dự luận đã gây nên một phản ứng chuỗi, khiến cho các “liên đới” với tác phẩm này “phải chịu trách nhiệm” về tác động và thay đổi.
-
22/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong khi bộ phim "Cánh đồng bất tận" đang thắng lớn tại các rạp thì dư luận bắt đầu xôn xao về những bức hình quảng cáo đẹp như mơ. Đặng Minh Tùng là người chụp ảnh nhưng tên trên các poster chỉ đề nhiếp ảnh Trần Huy Hoan.
-
27/11/2010
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Kể từ khi công diễn (31/10), cho tới nay, vở diễn "Nửa đời ngơ ngác" chuyển thể từ truyện ngắn "Chiều vắng" của Nguyễn Ngọc Tư đã bán gần như hết vé các suất diễn đến hết năm 2010, mỗi suất hơn 460 chỗ, tính cả ghế xúp.
-
01/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cách đây 1 năm, khi truyện ngắn Khói trời lỗng lẫy của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mới đăng hai kỳ trên báo Văn nghệ, đạo diễn Vương Đức đã “phát hiện” ra sự hấp dẫn điện ảnh trong tác phẩm này.
-
09/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay 9/12, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Nguyễn Nhật Ánh chính thức phát hành trên toàn quốc. Trong năm 2010, Nguyễn Nhật Ánh tung ra cùng lúc hai tác phẩm, mà cuốn nào cũng thuộc hàng bán chạy nhất Việt Nam.
-
27/12/2010
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau đám cưới được tổ chức hôm 25/12, nhà thơ Võ Sa Hà cần có thời gian để "hồi sức"...
-
08/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà văn Nguyên Hương vừa được NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi trẻ ấn hành tập truyện ngắn "Yêu bằng tai".
-
13/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
NXB Trẻ tuyên bố: Năm 2011 sẽ là năm của sách văn học Việt Nam. Bất ngờ hơn nữa là lần đầu tiên NXB này đã được tung ra bản tiếng Anh của một cuốn sách văn học Việt. TT&VH trao đổi với nhà thơ Phạm Sỹ Sáu.
-
14/04/2011
| 16 Comment | 11 người thích bài viết này.
Từ ngày 15/4 đến 15/7, mạng xã hội Yume tổ chức cuộc thi truyện ngắn với chủ đề khá rộng: “Viết về những giá trị sống, cảm nhận cuộc sống xung quanh, những khía cạnh tình yêu, gia đình, bạn bè...”.
-
08/08/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Tôi bắt đầu thấy khâm phục, cảm giác từng có với Phan Thị Vàng Anh và Nguyễn Ngọc Tư” - nhà văn Dạ Ngân đã khẳng định như thế khi nói về Nguyễn Bích Lan.
-
30/08/2011
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
26 tuổi, Phan An bỗng dưng nổi tiếng. Anh nổi tiếng vì công khai "mắng" báo! Lạ là, “mắng” bền bỉ những gì báo chí (đặc biệt là báo mạng) Việt Nam vẫn nói hàng ngày, từ chuyện văn hóa văn nghệ đến chính trị, xã hội, kinh tế…
-
30/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 8 - 11/9 tại Tuyên Quang, do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
-
20/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay (20/9), Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự giải Oscar hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất sẽ có quyết định về ứng viên đại diện điện ảnh Việt năm nay. "Khát vọng Thăng Long" sẽ được chọn dự Oscar 2012?
-
29/11/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những người chế tạo ra keo dán sắt cũng không thể ngờ rằng có một tên chủ công ty người nước ngoài lại dùng nó để dính hai bàn tay của một nữ công nhân người Việt.
-
20/03/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
"Lần đầu đọc Cải ơi, tôi thích ngay cái tứ của nó, nên đã mất cả tháng trời để chuyển thể thành kịch bản sân khấu. Khi đó thì phim Cải ơi chưa phát sóng trên truyền hình..." - Đạo diễn Ngọc Tưởng.
-
07/04/2012
| 0 Comment | 7 người thích bài viết này.
Tính đến nay, Nguyễn Ngọc Tư đã có khoảng 10 tác phẩm được chuyển thể thành kịch và phim, trong đó "Cánh đồng bất tận" rất ăn khách ở các thể loại. Điều đáng nói là nhà văn này chưa bao giờ góp ý hay can thiệp vào kịch bản.