-
26/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bóng đá chưa làm ra tiền nhưng bóng đá là một công cụ quảng cáo đắc lực.
-
28/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
11 Tháng Chín năm nay là ngày hãng Sanlu (Tam Lộc), một hãng thực phẩm khổng lồ của Trung Quốc có trên 50 năm tuổi đã gặp phải khắc tinh.
-
07/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chúng tôi về đây từ con đường mang tên một chí sỹ cách mạng đất Quảng Trị - Lê Thế Tiết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, người từng bị giam cầm ở chính nhà tù Lao Bảo này.
-
14/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cũng như các doanh nghiệp, HLV hay cầu thủ bóng đá vô cùng coi trọng thương hiệu của mình. Đánh bóng thương hiệu, đấy là cuộc trường chinh trong cuộc đời của mỗi cầu thủ.
-
23/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Liệu có nên vắt sức một cầu thủ trẻ và đẩy anh ta tới tình trạng đánh bạc với tương lai sự nghiệp của mình khi cứ tiếp tục đưa ra sân thi đấu trong tình trạng chấn thương?
-
17/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuộc viếng thăm Việt Nam của Olympic Brazil có thể ví như “chuồn chuồn nhúng nước”, nhưng họ để lại quá nhiều thứ cần phải cảm ơn, mà đến nay nói lại không thừa.
-
31/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau này và mãi mãi sau này, người Hà Nội khó mà quên Vườn đào Nhật Tân (cũ) nay hầu như đã không còn nữa mà đã “di dời” ra bãi sông thành… bãi đào (mới).
-
27/01/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những “chiến binh” này đã làm lên tên tuổi của “vua độ xe” đất Hà thành, có cái tên khai sinh giản dị: Nguyễn Vi Dân.
-
23/05/2009
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đã từng nghĩ, Triệu Quang Hà như là thành viên sáng lập của T&T HN, là người đã cùng đội bóng 3 năm lên 3 hạng thì nếu Hà có mang đội bóng xuống hạng Nhất cuối mùa này, bầu Hiển cũng không thay Hà.
-
24/05/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời gian sẽ vén màn tất cả sự thật. Không biết cuối cùng vì cái thương hiệu của T&T.HN , vì tiền của đổ ra mà bầu Hiển đã phải xuống tay với Triệu Quang Hà...
-
06/06/2009
| 12 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tưởng như mọi thứ đã đâu vào đấy thì việc chuyển giao SLNA cho Lilama SHB lại gặp khó khăn. Nguyên nhân vẫn là chưa có sự đồng thuận từ phía dư luận.
-
03/09/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đồng nghiệp gọi thân mật Hà là ông “bánh đậu xanh Hải Dương”. Giản lược thêm là ông “ bánh đậu xanh”. Nguyễn Ngọc Hà đang là gương mặt được giới cầm cân nảy mực liệt vào dạng tiến nhanh phi phàm.
-
02/10/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hai câu chuyện trong tuần liên quan tới tài trợ bóng đá gây xôn xao dư luận nhưng lại đi theo hai hướng đối nghịch.
-
07/03/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau 52 tai nạn gây chết người ở Mỹ và nhiều lời phàn nàn của người tiêu dùng trên thế giới, hãng TOYOTA của Nhật Bản đã cắn răng chi hơn 2 tỷ rưỡi đô-la, thu hồi trong ba đợt 8 triệu chiếc xe đã bán để sửa chữa.
-
08/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Liverpool đang giương móng vuốt chờ Benfica để đòi lại món nợ đã vay ở lượt đi, và nhiều người cũng tin họ sẽ làm được điều đó.
-
27/08/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà văn Lê Văn Nghĩa vừa xuất bản tập truyện trào phúng Tào lao xịt bộp. Có thể nói, Lê Văn Nghĩa giống như “ngài” Ezit Nêzin.
-
27/04/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sự việc liên quan đến HLV taekwondo Lê Minh Khương với Vietnam Airlines (VNA) càng ngày càng phức tạp. Câu chuyện này có liên quan gì bóng đá ta?
-
18/07/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những chiếc xe đời mới, những bông hồng vây quanh, những ngôi biệt thự ở Monaco và những tài khoản ngân hàng với số dư cao hơn GDP của một vài nước nhỏ. Chào mừng các bạn đến với cuộc sống vương giả của các tay đua công thức I!
-
06/09/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không, không phải Mourinho. Người đặc biệt mới nổi ở Milano hoàn toàn trái ngược với “version 1.0” trước đó.
-
01/03/2012
| 29 Comment | 33 người thích bài viết này.
Bóng đá VN khá lạ, dường như lúc nào cũng có “bom nổ”. Đầu tiên là tiếng nổ rõ to của ông Nguyễn Đức Kiên khiến mấy ông VFF chỉ còn biết nín lặng.