-
28/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến khi nào có người yêu, ta sẽ cảm nhận mưa theo cách khác. Chắc chắn sẽ lội dưới cơn mưa, chắc chắn sẽ cầm tay nhau ngắm mưa dưới mái hiên nhà hay một bến xe bus... Tình yêu chẳng thể nào trôi đi dù mưa có trôi đi.
-
23/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bác sĩ mới vào nghề nói với vợ của bệnh nhân:- Rất tiếc thưa bà, bà gọi tôi đến đây quá muộn. Ông nhà sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.
-
07/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hội Trí thức Khoa học & Công nghệ Trẻ VN (VAYSE) vừa ký hợp đồng “đặt hàng” nhà văn Viết Linh và Vũ Kim Dũng cho 2 cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng Biển khơi vẫy gọi và Chìm trong lãng quên.
-
04/08/2009
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ bến cảng Sa Kỳ, chỉ mất chừng 45 phút chòng chành trên tàu cao tốc, tôi đến đảo Lý Sơn - nơi cách đây gần 3000 năm những cư dân Sa Huỳnh đầu tiên đã sống và để lại cho hậu thế những câu chuyện đầy huyền bí.
-
23/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhắc đến trại tù binh Phú Quốc là nhắc tới "địa ngục trần gian". TT&VH đã gặp gỡ với một cựu tù Phú Quốc còn sống sót từ “gậy biệt ly” và “vồ sầu đời” ở nơi tận cùng của sự tàn bạo giữa biển khơi cách đây 30 năm.
-
03/01/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những người sống ven biển họ chẳng lạ gì sự đỏng đảnh của biển khơi. Bóng đá Khánh Hòa vài ba năm trở lại đây cũng đã nhiều lần “biến động” khi 3 năm mất đến 5 cầu thủ trụ cột.
-
15/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 14/2, tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã diễn ra lễ hội bơi chải truyền thống năm 2011.
-
28/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trường Sa không chỉ là phên dậu, mà còn là một đại gia đình của những người lính đảo, của những ngư dân can trường ngày đêm bám biển.
-
06/10/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Do Báo Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng tổ chức, sẽ diễn ra vào 20h ngày 11/10/2011 tại Nhà thi đấu Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.
-
23/01/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Họ là những kỹ sư trẻ đang âm thầm lặn hụp giữa Trường Sa ngay trong mùa dông bão 2011. Những số liệu đo đạc từ tay họ sẽ là cơ sở dữ liệu quý giá để tu bổ thành trì Tổ quốc giữa biển khơi muôn trùng sóng gió.