-
03/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gọi là “bản” thế thôi nhưng phải đến đầu năm 2010 nơi này mới có quyết định lập bản. Từ mấy chục năm nay, Khe Nóng chỉ là cái tên do “quen mồm” mà thành.
-
26/05/2009
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dimitar Berbatov cho biết, anh không hề lười như một số người nghĩ. Chẳng qua là cách chơi của anh khiến mọi người lầm tưởng.
-
05/06/2009
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm qua, 28 CLB tham dự V-League và giải hạng Nhất 2009 đã hoàn thành bản đăng ký danh sách thi đấu ở giai đoạn 2.
-
05/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm qua, khi Francois về với T&T HN, anh đã khẳng định mình không phải là kẻ nổi loạn: Tôi ra đi vì vấn đề giữa con người với con người, thế thôi!
-
23/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cho những người bạn cùng nhà trọ.- Có thể mày không tin, nhưng đó là sự thật! Thằng Hoàng hùng hồ tuyên bố với tôi như thế. Nhìn khuôn mặt đầy đắc chí của nó, chẳng ai dám phủ nhận đấy không phải là sự thật 100%.
-
29/09/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
HLV Jose Mourinho đã tỏ ra không hài lòng với thất bại của đội nhà ngay trong trận derby Milano đầu tiên của mình và cho rằng tỉ số hòa mới là hợp lí.
-
07/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Được xem là một trong những bậc thầy về nghệ thuật "tâm lý chiến", trước trận siêu đấu với Chelsea ở Premier League cuối tuần này, Ferguson lại bắt đầu khiêu khích đối thủ
-
25/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tài Em đã trở lại sau ngót một năm điều trị chứng thoát đĩa vị đệm ở vùng bụng dưới và chơi trọn 90 phút, trong trận thắng Tiền Giang 3 – 2, khuôn khổ Cúp QG 2010 (chiều qua, 24/1).
-
12/03/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu vì yếu tố bất ngờ nên không phải lúc nào kẻ mạnh hơn cũng thắng lại là một nhẽ. Đằng này...
-
18/04/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu không có thay đổi vào phút chót, có thể ở giai đoạn 2 V-League, “King Kong” Phan Văn Santos sẽ chuyển đến chơi bóng trong màu áo của Navibank.SG theo một bản hợp đồng cho mượn từ CLB ĐT.LA.
-
23/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau vài tuần mở vài chỗ bịt tại các ngã tư, “để thử lòng dân” (câu này dẫn lời của ông phụ trách phòng cảnh sát giao thông Hà Nội), tình trạng ùn tắc lại trở nên... ùn tắc như cũ.
-
12/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tìm đọc TT & VH Cuối tuần số 46 (Phát hành hôm nay, ngày 12/11, với nhiều thông tin thời sự, hấp dẫn)
-
17/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Việc một Cù Huy Hà Vũ ảo tưởng và ngông cuồng sa lưới pháp luật âu cũng là hệ quả tất yếu. Ở đâu cũng thế thôi, cố tình đi trái làn mãi, ắt sẽ gặp phải tai nạn giao thông.
-
01/01/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có một điểm chung nào giữa Hà Anh Tuấn và Đoan Trang vào những ngày cuối năm 2010? Đó là cả hai cùng ra những album bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, họ chỉ giống nhau có thế thôi, mọi thứ còn lại đều là khác biệt.
-
23/06/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi mùa giải 2011 còn tới 7 vòng đấu, HA.GL buộc phải thừa nhận việc lọt vào top 5 đã là thành công của họ.
-
24/07/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giống như một câu cửa miệng, nếu một CLB nào đó của bóng đá VN bây giờ thi đấu không thành công, thế nào người ta cũng lại nói: “Đến Jose Mourinho về đây cũng thế thôi!”.
-
17/08/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với HN.ACB, việc lên - xuống hạng có lẽ không mang nhiều cảm xúc. Đá ở hạng đấu nào cũng thế thôi, khi cảm giác ra sân (xem) và thi đấu của đại bộ phận liên quan đến đội bóng này là khá nửa vời.
-
14/09/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tất nhiên chúng ta vẫn phải sửa đổi. Nhưng tại sao V-League năm này qua năm khác vẫn cứ thế?
-
14/11/2011
| 37 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau trận thắng 8 sao trước U23 Brunei và chắc suất vào chơi BK, U23VN tạm thời cởi bỏ được sức ép sau ba lượt trận đầu bị cho là thiếu thuyết phục. TT&VH có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương.
-
16/05/2012
| 2 Comment | 1 người thích bài viết này.
“Mình đi bộ, họ cũng đi bộ, nhưng họ đi bộ nhanh hơn mình và thế là họ thắng. Chỉ đơn giản thế thôi”, thừa nhận nghe có vẻ chua chát của người trong cuộc, ở đây là HLV Nguyễn Văn Sỹ.