-
01/09/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong bài viết ngắn mới đây trên một tạp chí (số cuối tháng 8), nghệ sĩ này tự thổ lộ rằng bản thân lại yêu, hay đúng hơn mới lần đầu biết được tình yêu mãnh liệt là gì.
-
16/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm tháng bon chen, đến tuổi ba - bốn mươi, nhất là khi đã chiều tà, mọi chuyện bắt đầu định hình, danh vọng áo cơm cũng dần định đoạt, cái tình quê lại bồn chồn thống thiết. Cũng có người càng xa lâu thì tình quê càng nhạt, thế nhưng phần nhiều thì điều ấy lại nồng đượm.
-
05/06/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi làm bằng cả trái tim của người con xa quê đối với quê hương. Việc tài trợ cho đội bóng vừa được hình thành trong suy nghĩ là ngay lập tức tôi bắt tay làm.
-
24/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trao đổi về tình hình giải thưởng nói chung và giải Cống hiến nói riêng, 2 nhà thơ, nhà báo Đỗ Trung Quân và Phan Huyền Thư đã có những tâm sự riêng với TT&VH.
-
09/03/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Theo yêu cầu của bạn đọc, Báo TT&VH xin được nói rõ thêm thông tin về tiêu chí bầu chọn cũng như cách thức tổ chức bầu chọn của giải thưởng âm nhạc Cống hiến.
-
12/03/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến tối qua đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Khán giả càng hào hứng hơn khi các cặp khách mời trao giải “so le” về chiều cao xuất hiện.
-
21/03/2009
| 13 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong lúc BTC giải Cống hiến còn đang "lăn tăn" thì Lê Hoàng gọi điện giọng the thé: "Có mời tôi làm MC không hả? Ở VN dẫn chương trình hấp dẫn, còn ai ngoài Lê Hoàng nữa!”.
-
21/03/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là quán Đo Đo, một trong những nhà hàng chuyên món Quảng nổi tiếng ở Sài Gòn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
-
22/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuốn sách Người bệnh cuối ngày (NXB Trẻ) của bác sĩ Lê Đình Phương vừa phát hành, gồm 3 phần: các ghi chép y học, các bút ký du lịch và các tùy bút âm nhạc.
-
06/12/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến tận bây giờ, cái thời khắc 23 giờ 15 phút ngày 8/12/1980 vẫn là một nỗi ám ảnh màu đỏ với tín đồ Beatles trên khắp toàn cầu.
-
08/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thông điệp gửi cho cuộc sống qua suy tưởng bằng âm nhạc của Lennon không có tuổi, không địa lý, không màu da. Nó thuộc về những vấn đề của con người. Và điều gì thuộc về con người thì vĩnh cửu.
-
02/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong chương trình Thay lời muốn nói diễn ra lúc 20h30 ngày 8/5, truyền hình trực tiếp trên HTV9 và VTV4, nhà thơ Đỗ Trung Quân sẽ hai lần được “trở lại” mùa Hè.
-
10/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau cuộc trò chuyện chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ vì “bọ Lập” không khỏe, khoảng 200 cuốn Chuyện đời vớ vẩn đã được bán hết, còn dòng người nườm nượp vây quanh ông chờ xin chữ kí.
-
02/01/2012
| 1 Comment | 5 người thích bài viết này.
Thuộc thế hệ ca sĩ không chiêu trò, chỉ có giọng hát, vậy nhưng Cẩm Vân vẫn có thể khiến các đồng nghiệp trẻ tuổi “ghen tị” về sức bền của nghề nghiệp và độ tỏa sáng.
-
27/02/2012
| 0 Comment | 3 người thích bài viết này.
Đặt Vũ Khanh bên cạnh Tuấn Ngọc là hai giọng nam có kỹ thuật và quyến rũ nhất ở hải ngoại, nhưng nhạc sĩ Từ Công Phụng vẫn xem Vũ Khanh là ca sĩ xuất sắc nhất với “làn hơi phong phú, phát âm đúng, giọng ngân đều đặn...”.
-
25/03/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Gồm: Nguyễn Công Hải (Bột), Lê Cát Trọng Lý, Quốc Trung, Anh Quân, Nguyễn Hải Phong.