-
03/03/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tới gần nhà bạn tôi thì được tin có một cơn lũ mới đến đã cuốn phăng cây cầu vào trong bản, thế là chúng tôi lại phải gửi xe để đi bộ. Lúc bấy giờ đã là hơn 9g đêm. Cả lũ lếch thếch, tay ba lô tay xách giày vượt qua suối.
-
18/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đầu năm 1885, phố Hàng Khảm trở thành một phố được trải đá dăm khá tốt, rộng từ 16 mét đến 18 mét, các cửa hàng hầu như của người châu Âu.
-
04/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ có ở Buôn Đôn - cưỡi voi băng rừng quốc gia YokDon, hay chèo thuyền Độc Mộc trên hồ Dak Min.
-
15/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tay đua thuyền độc mộc người Hungary, Gyorgy Kolonics, hai lần vô địch Olimpic, đã tử nạn khi đang tập luyện để chuẩn bị tham dự Thế vận hội Bắc Kinh-2008.
-
04/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời gian gần đây tại Thừa Thiên - Huế rộ lên việc sưu tầm, hiến tặng cổ vật, làm giàu thêm kho tàng văn hóa Huế và cổ vật triều Nguyễn.
-
05/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi chưa đi Bắc Kạn bao giờ, nhưng nghe bố tôi bảo cứ ra bến xe Mỹ Đình là được. Nên sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi liều bắt một xe khách từ bến đi Cao Bằng.
-
20/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2010 đã trao giải Thơ cho tập thơ "Cởi gió" và giải Văn xuôi cho tiểu thuyết "Nhân gian". Nhà nghiên cứu/Dịch giả Cao Việt Dũng có đánh giá về chất lượng giải Thơ và Văn xuôi này.
-
09/10/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau khi đăng bài “Tiến sĩ Nguyễn Việt làm “sống dậy” người Việt cổ”, TT&VH đã nhận được phản biện của PGS-TS Nguyễn Lân Cường, chuyên gia hàng đầu về nhân chủng học, hiện là Phó Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam.
-
18/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nguyễn Văn Vĩnh, người tri thức “Tây học” đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực: văn hóa, báo chí, văn học nghệ thuật của nước nhà đầu thế kỷ 20.
-
26/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Theo họa sĩ, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng văn minh vật chất của người Việt “phong phú, không thua kém bất cứ dân tộc giàu có nào”.
-
30/08/2011
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Du thuyền trên mặt hồ bao la in bóng núi đá, mây trời, mang đến cho du khách cảm giác "muốn ở đây thôi chẳng muốn về".