-
07/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tại thị trấn An Lộc, những căn nhà cũ lưu dấu chúng tích chiến tranh vẫn còn đó. Những ngôi nhà gạch với những mảnh tường đổ sụp còn trơ vơ giữ vùng đất đầy bụi đỏ, dấu vết của một thời lửa đạn chiến tranh vẫn chưa được xóa hết.
-
22/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khó có thể tìm đâu một cảm giác thanh bình và yên ả đến thế khi đi qua những cánh đồng lúa mạch mênh mông đến tận chân trời.
-
03/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chung cư cao tầng bằng gỗ đầu tiên trên thế giới được khánh thành tại Berlin (Đức).
-
18/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đầu năm 1885, phố Hàng Khảm trở thành một phố được trải đá dăm khá tốt, rộng từ 16 mét đến 18 mét, các cửa hàng hầu như của người châu Âu.
-
11/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nói tới phố Hà Nội, người ta thường nhớ đến khu phố cổ, tới mức nhiều khi quên mất một phần của lịch sử đã tạo nên một trong những nét hấp dẫn nhất cho Hà Nội ngày nay: khu phố Tây.
-
13/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nói đến bản sắc văn hóa Hà Nội không thể không nói đến cách ăn ở của người thủ đô. Cách ăn ở đó thừa kế từ truyền thống lâu dài, nhưng ở mỗi giai đoạn lịch sử, con người lại tạo nên những nét mới.
-
23/04/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ông nhắc đến tác phẩm của các nhà văn Phạm Duy Tốn, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng... Hóa ra trong ông có hẳn một bồ sách.
-
24/08/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhân Nhã Nam thư quán đang trưng bày các sưu tập về Tự lực văn đoàn, người xem được nhìn thấy lại bản sao giấy chứng nhận Giải thưởng Văn chương Tự Lực văn đoàn trao cho nữ sĩ Mộng Tuyết.
-
06/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người Việt có ghế từ khi nào có thể là một câu hỏi không lớn, nhưng không kém quan trọng.
-
08/11/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có những chuyện điên điên làm cho mình vui vẻ tỉnh táo. Có những chuyện tỉnh táo lại làm mình muốn điên điên. Sau đây là những chuyện điên điên để thư giãn cho tỉnh táo.