-
02/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bóng đá ta chưa “đẻ” ra tiền, thì sứ mệnh chính trị, cụ thể là phục vụ nhân dân, đóng vai trò cốt tử.
-
14/07/2009
| 60 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không phải bây giờ, mà từ rất lâu rồi, cũng không phải chỉ riêng người Nghệ An, mảnh đất đẻ ra 2 tiền đạo này, BĐVN nói chung cũng băn khoăn một câu hỏi: giữa Văn Quyến (VQ10) và Công Vinh (CV9), ai xuất sắc hơn?
-
18/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Con người giàu việc gì cũng “em chã” thì rất dễ xin việc, con nhà nghèo thì ngược lại! Người giàu không cần tiền lại được ngân hàng rải thảm cho vay tiền tỷ, người nghèo có vay được vài triệu sắm một gánh xôi kiếm ăn cũng khó.
-
24/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tại dải Gaza có cả một thế hệ trẻ em Palestine lớn lên mà lối thoát gần như duy nhất là shahid (tử vì đạo).
-
23/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những bài văn “kinh hoàng” của học sinh trong các kỳ thi phổ thông từng gây sốc với các vị phụ huynh và các nhà ngôn ngữ học. Các nhà sư phạm đổ lỗi cho chương trình tiếng Việt và phương pháp dậy môn Văn do chính họ đẻ ra và thực hành.
-
25/02/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tận mắt nhìn chị vật vã trong cơn đau ở giữa sự sống và chết khi trở dạ và chứng kiến đứa con chị dứt ruột đẻ ra quằn quại trong cơn nghiện tôi thấy đẻ con đã khó, nuôi dạy, giáo dục làm sao cho chúng nên người, có ích cho gia đình và xã hội càng khó.
-
11/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cô gà mái Efel đã phải mất một tuần chuẩn bị và nửa tiếng... rặn đẻ mới đẻ ra được quả trứng nặng 194g. Gia đình bé Needler - chủ của cô gà mái hy vọng quả trứng được ghi vào sách kỷ lục thế giới nhưng không thành công.
-
22/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngót ba năm trước, chính phủ Đức đã tăng “đột biến” trợ cấp sinh con. Nhưng không vì thế mà tỷ lệ trẻ em được “xuất xưởng” ở nước này tăng lên đều đặn.
-
07/06/2010
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có câu “Anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn”, nhưng lại có câu “Đàn bà dễ có mấy tay”. Để liên kết mối quan hệ giữa “anh hùng” và “đàn bà”, người đời đẻ ra thêm một câu nữa: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
-
16/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những thay đổi trong xã hội hiện đại ở Nhật Bản đã đẻ ra “búp bê tình yêu” nhằm thỏa mãn đàn ông. Nhưng thứ búp bê này chỉ làm con người thêm cô đơn hơn và làm chệch hướng đi của Tạo hóa.
-
29/05/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bóng đá của chúng ta chưa đẻ ra tiền và cũng không tạo ra nhiều niềm vui, nên khi nền kinh tế gặp khó khăn thì nó cũng sẽ phải chịu đựng những thách thức.
-
02/08/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Làn sóng xanh đã “đẻ” ra hàng loạt các hiện tượng âm nhạc và cả những bi kịch âm nhạc khi nó xuất hiện và tồn tại.
-
28/09/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Câu trả lời nằm ở cách làm của các ông chủ, muốn kiếm tiền từ bóng đá, hay trông đợi dăm chục tỷ đầu tư cho CLB chỉ đơn giản là cách để thu lại lợi nhuận lớn hơn nhiều lần từ các hoạt động khác.
-
04/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
-
20/04/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
“Chùa đã cưu mang 19 cháu gái mang thai ngoài ý muốn và chăm sóc cho đến ngày “vượt cạn”. Nhưng khi con chào đời được mấy ngày thì tụi nó bỏ đi biệt tăm, chưa một lần quay trở lại với đứa con đứt ruột đẻ ra..."