-
23/05/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mọi ngành nghề mới ra đời đều xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống
-
22/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm nào cũng thế, cứ sang mồng 1, mồng 2, bà Hơ Riêng lại cùng những người con, người cháu của mình rời khỏi bản đến những gia đình ở thị trấn Lao Bảo để nhận lộc đầu năm.
-
06/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đường 9 giờ đây đã hết chiến tranh nhưng bom đạn thì vẫn con dưới lòng đất. Tưởng như đã chôn vùi xuống rồi nhưng bây giờ những cái có thể làm chết người kia lại là nguồn sống của rất nhiều cư dân sống dọc đường 9.
-
07/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chúng tôi về đây từ con đường mang tên một chí sỹ cách mạng đất Quảng Trị - Lê Thế Tiết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, người từng bị giam cầm ở chính nhà tù Lao Bảo này.
-
26/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ông mong mỏi được đặt chân đến như những người cùng đoàn với ông mong được lên Lao Bảo. Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn hiện ra trước mắt ông H. Một màu trắng xoá hiện lên mênh mông, bạt ngàn phía trước. Sừng sững, tít tắp và linh thiêng.
-
16/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Con đường máu lửa trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc nay lại là con đường kinh tế huyết mạch của Quảng Trị. Lao Bảo như tôi thấy, còn nhiều trăn trở.
-
20/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm nào cũng thế, cứ sang mồng 1, mồng 2, bà Hơ Riêng lại cùng những người con, người cháu của mình rời khỏi bản đến những gia đình ở thị trấn Lao Bảo để nhận lộc đầu năm.
-
30/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ 1/2 lộ trình đi bằng đường hàng không (bay chặng TP.HCM – Huế), tức là gần 1 ngàn km còn lại (từ Huế ra Quảng Trị, đến cửa khẩu Lao Bảo và phi một mạch tới thủ đô Vientiane của xứ sở Triệu voi), chúng tôi phải di chuyển bằng ô-tô.
-
17/03/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
ANTĐ - Ngày 17-3, lực lượng chức năng huyện Hướng Hoá, Quảng Trị đã bắn hạ con trâu điên lạc từ Lào sang đã gây ra hàng loạt vụ húc người bị thương nặng.