-
23/05/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời gian gần đây, người ta lại thấy một "cơn gió đổi chiều" khi ca sỹ trong Nam thi nhau đi tìm mình ở sân khấu ngoài Bắc.
-
13/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong ký ức lúc nhớ, lúc quên của người nghệ sĩ 98 tuổi này, những hình ảnh đẹp về ông chợt ùa về, rất rõ nét…
-
09/01/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 13/1 này, Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức được thi công, đặc biệt, Đường hoa năm nay sẽ có một Quả dưa hấu Mai An Tiêm có trọng lượng khoảng 1 tấn.
-
12/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tại sao sô cô la lại tốt cho cơ thể của bạn hơn là quả việt quất? Tại sao thực phẩm ít chất béo lại không giúp bạn giảm cân? Những học thuyết ăn kiêng không có căn cứ có thể đang phá huỷ sức khoẻ của bạn.
-
17/03/2011
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ phim "Bi, đừng sợ!" gây chú ý bởi hàng loạt giải thưởng ở các LHP quốc tế ngay từ khi còn là kịch bản nhưng dường như "Bi, đừng sợ!" không như hình dung của không ít người xem.
-
19/05/2011
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Câu chuyện những quả dưa hấu ở Trung Quốc bị “phát nổ” với nguyên nhân được cho là dùng quá nhiều chất kích thích tăng trưởng đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng.
-
13/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Yang Bowei, một nhà điêu khắc Trung Quốc, rất thích dùng những chất liệu có thể ăn được để tạo nên tác phẩm nghệ thuật của mình. Mới đây, anh đã làm 2 chiếc mũ bằng dưa hấu.
-
15/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Nếu các con có ý định theo nghệ thuật, tôi sẽ ủng hộ chúng. Ước mơ của tôi là có một ban nhạc gia đình” - cựu thành viên Quả Dưa Hấu tâm sự.
-
14/01/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Người đẹp đăng quang năm 1994 như muốn níu kéo tuổi thanh xuân khi ăn mặc, trang điểm như các cô gái tuổi teen. Xuất hiện trong tiệc cuối năm tối 13/1 ở Hà Nội, bà mẹ hai con khiến nhiều người bất ngờ sau một thời gian vắng bóng.
-
17/04/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Tuấn Hưng trở về Hà Nội như một lẽ tự nhiên của con chim bay mãi cũng mỏi cánh. Người từng la đà hưởng kiếp “đào hoa” hóa ra lúc này lại ưa nói câu: “Yêu là cưới!”.