-
22/05/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đội bóng của Tuấn “nhím” hiện đang bước vào “phom chuẩn”, sở hữu một Trindagol đang ở đỉnh cao phong độ và họ đang được bơm một liều “doping màu xanh” cực mạnh.
-
10/08/2009
| 14 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một trận đấu công làm thủ phá, một trận đấu hàng thủ của 2 bên đều chơi như “bố thí”. Và kết quả, đã có 5 bàn thắng được ghi, chưa kể một quả phạt đền hỏng ăn…
-
25/03/2009
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khoa Điển là hàng “độc” của Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM. Khoá 13 bóng đá năm ấy, chỉ có mỗi Điển đủ trình độ để tham gia thi đấu đỉnh cao.
-
02/07/2009
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cho đến phút 87, B.Bình Dương vẫn dẫn trước TP.HCM đến 2 bàn. Vậy mà chỉ trong 3 phút chơi bóng như mơ ngủ, công sức đổ ra đã bị cuốn phăng ra sông ra biển…
-
02/07/2009
| 15 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đoạt được bóng từ ngoài vòng 16m50 của đội nhà, Vũ Phong bắt đầu mở tốc độ như 1 VĐV cự ly 100m, hướng thẳng về phía khung thành đối phương. Và chỉ sau 15 giây, trái bóng đã nằm gọn trong lưới của Khoa Điển.
-
05/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong một chiều mưa ở sân Hàng Đẫy, T&T.Hà Nội đã tạo được một cơn mưa khác khi các chân sút đội chủ nhà buộc thủ môn Khoa Điển (TPHCM) có tới 5 lần bị thủng lưới.
-
16/09/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hết Tấn Trường rồi lại Khoa Điển được đôn lên đá tiền đạo. Họ là những thủ môn. Ông Calisto hẳn là không định làm chuyện phi thường là biến thủ môn thành tiền đạo để giải quyết vấn đề của hàng công.
-
31/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
SQC Bình Định, HN.ACB hay Cần Thơ đều không thể có được 3 điểm để chào sân ở giải hạng Nhất, dù tất cả đều hội đủ yếu tố cần thiết để tìm được một chiến thắng đầu tay.
-
21/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ánh mắt và nụ cười rất hiền, cùng khuôn mặt khả kính..., bất cứ ai cũng có thể mến Trần Văn Khánh ngay từ lần gặp đầu tiên. Rất nhiều thế hệ các học trò đã gọi Trần Văn Khánh là “bố”, hoặc tự nhận mình là con, để bày tỏ sự kính trọng.
-
04/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hàng phòng ngự là sự thống trị của xứ Quảng - Đà; tuyến tiền vệ với bộ cánh thuộc về xứ Nghệ, nhưng vẫn chịu sự điều phối của người Đà Nẵng; hàng tiền đạo, một Nam, một Bắc…
-
02/03/2012
| 4 Comment | 7 người thích bài viết này.
Hỏi người Kiên Giang về cá nhân nào nổi bật nhất trong tập thể “hợp chủng quốc” đánh thuê của K.KG hiện tại, chắc hẳn cái tên Lê Văn Hưng sẽ được CĐV miền sông nước xướng lên nhiều nhất.