-
28/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trẻ em bị nhiễm HIV (hay những người có “H”) vẫn bị người đời ghẻ lạnh là một thực tế khó tránh. Những em nhỏ ở Trường tiểu học An Nhơn Đông và Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi, TP.HCM)là một ví dụ điển hình.
-
17/12/2010
| 26 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chứng kiến cảnh chúng ta chơi bóng bế tắc, như đâm vào tường, trận đấu ở Bukit Jalil, không ít người đã xót xa. Đó không phải là hình ảnh của nhà vô địch, ĐTVN.
-
20/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chúng tôi “gặp nhau” qua các cảnh tượng được chứng kiến ở những thành phố khác nhau, cùng chung niềm xót xa về phẩm giá con người, những phụ nữ Việt đang sống ở Đài Loan...
-
22/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Câu tục ngữ “Mất bò mới lo làm chuồng” những ngày nay, nghe mà xót xa. Không cần phải hiểu theo nghĩa bóng, mà hiểu “mất bò” là mất thật, mất vì rét.
-
22/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mỗi lần cụ rùa nổi gần đây có lần kéo dài hàng tiếng với dáng vẻ mệt mỏi cùng những vết thương trên cổ, trên mai làm người dân Thủ đô không khỏi chạnh lòng trước biểu tượng ngàn năm đang kêu cứu.
-
14/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phía sau vẻ mặt cười, nét đanh đá của “cô Đẩu” với nét tưng tửng đó là một Công Lý xót xa và mải miết tìm một mái ấm cho riêng mình.
-
03/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tại Bệnh viện 115 (thành phố Vinh), tôi gặp chị Nguyễn Thị Nhung, người may mắn thoát chết. Đã sang ngày thứ 2 kể từ khi tai họa xảy ra, nhưng cơn ác mộng vẫn còn in đậm trong trí nhớ của chị.
-
25/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Triển lãm "Hidden Flowers" của Nguyễn Thị Châu Giang mang đến nhiều cung bậc cảm xúc trong đời người phụ nữ.
-
30/04/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
“...Mải mê đuổi nắng giữa đồng/Ngày về cải đã lên ngồng gió đưa/Em về phơi kỉ niệm xưa/Muối thời con gái làm dưa ăn dần”. Bạn đọc cho tôi nghe tứ thơ này trong một bài thơ của nhà thơ nữ nào đó mà anh không nhớ tên bài thơ.
-
27/05/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vụ việc cô dâu người Việt Hoàng Thị Nam bị chồng Hàn Quốc Lim Chae Won sát hại hôm 24/5 như hồi chuông cảnh báo xót xa cho những cô gái liều lĩnh đánh bạc đời mình.
-
01/07/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiễn NSND Quý Dương về với đất nhưng các con cháu ông vẫn không ngăn nổi giọt nước mắt xót xa khi ông rời xa cõi đời.
-
29/07/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Tôi chỉ mong có một gia đình nho nhỏ. Thật ra… chúng tôi coi như là đã ly thân rồi. Nhưng chừng nào người ta vẫn còn ở trong đó, mình vẫn còn thấy xót xa…”. Hoa hậu Ngọc Khánh tâm sự.
-
16/08/2011
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 2/4, bài báo đầu tiên chính thức loan tin "Tình thôi xót xa" có giai điệu giống hệt bản hòa tấu Frontier nằm trong album Cherry Blossom của nữ nhạc sĩ người Nhật Keiko Matsui. Lập tức cơn bão dư luận nổi lên...
-
26/08/2011
| 3 Comment | 1 người thích bài viết này.
Gần 10 năm trước đó, khi “vụ án” "Tình thôi xót xa" còn chưa hết đắng lòng, thì ngày 28/12/2004, dư luận bàng hoàng trước tin dữ: nhạc sĩ Đỗ Quang được phát hiện chết vì tự tử tại nhà riêng
-
26/09/2011
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ phim đầu tay mang tên “Tiền thôi xót xa” của ông đang làm cháy rạp. Giới sành điện ảnh cho biết ông bầu nọ hoàn toàn có tư chất trở thành một Steven Speilberg hay Stanley Kubrick của Việt Nam.
-
23/10/2011
| 16 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trót yêu màu áo đỏ những năm 9 của thế kỷ... trước, đến bây giờ tình yêu ấy vẫn như thuở ban đầu, vụng dại, hồi hộp, xót xa nhưng cũng đầy hưng phấn.
-
19/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những câu chuyện, kỷ niệm hài hước và xót xa về người hát tình ca huyền thoại được kể lại bằng cả nụ cười và nước mắt, trong không gian ngập tràn âm nhạc của tang lễ diễn ra trưa 18/2 tại nhà thờ New Hope Baptist, Newark, Mỹ.
-
14/03/2012
| 0 Comment | 5 người thích bài viết này.
Trong chuyến đi Hà Giang tặng quà các gia đình nghèo và trẻ em khó khăn ở xã Tân Quang (huyện Bắc Quang), nghệ sĩ Đào Anh Khánh và những người bạn đã được người dân địa phương đưa đến thăm một người… tận khổ.
-
18/04/2012
| 0 Comment | 9 người thích bài viết này.
Sự lẫn lộn trong phát âm và thói quen nói sao viết vậy, dẫn đến chuyện thường xuyên viết sai chính tả, làm đau đớn, xót xa biết bao cho chuyện “chữ nghĩa”!
-
18/05/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ở thôn Hoàng Lý (Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam), có hai gia đình tật nguyền, chân tay một ngón từ đời này sang đời khác, khiến không ai không khỏi xót xa chạnh lòng.