-
03/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuộc sống mấy ai trọn vẹn, tôi cũng vậy. Tiền làm cho nhiều người có cuộc sống đẹp hơn và cũng làm bao người phải mất đi hạnh phúc của mình.
-
10/06/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu phải chọn “kèo trên”, có lẽ chẳng mấy ai dám đặt cửa cho TP.HCM. Cũng dễ hiểu trước mặt thầy trò Tuấn “nhím” là “ngọn núi” HA.GL vừa cao, lại trùng trùng, điệp điệp…
-
20/07/2009
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người ta có thể khen Triệu Vy xinh đẹp, dễ thương nhưng chẳng mấy ai khen cô về khiếu thẩm mỹ... Có lẽ vì bị báo chí chê nhiều quá nên gần đây cô đã có những thay đổi đáng kể về gu ăn mặc.
-
24/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Việc Rangers và Stuttgart phải chạm trán nhau trong thế không còn gì để mất là điều không mấy ai lường tới, nhất là khi đối thủ còn lại của bảng đấu là Unirea Urziceni, đội bóng vô danh đến từ Romania.
-
18/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh từng đoàn CĐV nhà lầm lũi dắt tay nhau đi dọc đại lộ Kay-xỏn Phôn-vi- hẳn sau trận đấu. Đoàn người cứ dài ra, chẳng mấy ai buồn nói chuyện.
-
22/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có ai biết mùa hoa sen nở kéo dài mấy tháng không nhỉ? Chắc là không nhiều người biết. Phần nhiều người ta chỉ biết sen nở vào mùa Hạ, còn quãng nào của Hạ, kéo dài bao lâu thì chẳng mấy ai tường tận.
-
02/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ khi Maradona trở thành HLV ĐT Argentina, báo chí thế giới đã tiến cử với “Cậu bé vàng” quá nhiều tiền đạo nhưng hầu như chưa mấy ai nhắc tới Gonzalo Higuain của Real Madrid
-
07/01/2009
| 48 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có mấy ai ngước lên nhìn ánh đèn đỏ mà tươi cười nhìn vào người bạn âm thầm tận tuỵ ấy đang mang đến yên bình cho cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.
-
18/03/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong làng túc cầu thế giới, người ta nói nhiều đến những ngôi sao trọng tài, đấy là những người cầm còi, còn trợ lý có mấy ai được thiên hạ để ý.
-
15/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ai cũng có một người, một tình yêu để nhớ và để thương. Đường đời này vốn lắm nhiều oan trái, thử hỏi có mấy ai toại ý?
-
24/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trước mùa giải này, chẳng mấy ai chú ý đến cái tên Grafite Nhưng rất nhanh chóng, chân sút 30 tuổi này buộc người ta phải nói đến mình nhiều hơn qua những bàn thắng.
-
21/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có mấy ai dám bỏ sự nghiệp, bỏ cả xứ để ra Bắc chỉ để làm văn chương? Vậy mà Trần Tiễn Cao Đăng dám. Câu chuyện dưới đây như một minh chứng cho tình yêu văn chương kỳ lạ của dịch giả này.
-
17/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bây giờ không còn mấy ai nhớ cái tên khai sinh Nguyễn Văn Pho của một người chơi cờ nữa. Người ta chỉ nhớ tới danh hiệu như “Nguyễn Tấn Thọ” hoặc “Kỳ Vương đất Bắc” do làng cờ gọi mãi mà thành.
-
17/03/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bây giờ không còn mấy ai nhớ cái tên khai sinh Nguyễn Văn Pho của một người chơi cờ nữa. Người ta chỉ nhớ tới danh hiệu như “Nguyễn Tấn Thọ” hoặc “Kỳ Vương đất Bắc” do làng cờ gọi mãi mà thành.
-
14/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Điều gì đến cuối cùng cũng đã đến, chẳng mấy ai bất ngờ khi câu lạc bộ Stuttgart công bố quyết định sa thải huấn luyện viên Christian Gross vào ngày hôm qua.
-
30/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Yuto Nagatomo từng là một tài năng trẻ triển vọng của Nhật Bản. Nhưng ở Italia, chẳng mấy ai để ý đến “chàng lùn” đến từ châu Á, cho đến khi anh trở thành một cầu thủ tương đối quan trọng ở Inter
-
06/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có mấy ai biết rằng đích thân lương y Guillotine nghĩ ra chiếc máy chém rùng rợn, và thiên tài Edison góp phần thiết kế ghế điện để tử hình còn được dùng tới tận hôm nay?
-
05/01/2012
| 0 Comment | 5 người thích bài viết này.
Họ đã bên nhau hơn 30 năm và đến bây giờ vẫn không rời. Ở giữa họ là một bài hát bất hủ, "The Lady in red". Nhưng mấy ai biết người phụ nữ được xưng tụng ấy thề sẽ không bao giờ mặc váy đỏ nữa.
-
01/04/2012
| 2 Comment | 1 người thích bài viết này.
Nổi lên nhờ những chương trình giải trí truyền hình, được khán giả ủng hộ, nhiều “sao” vốn không thuộc nghiệp ca đã “liều” mình trở thành... ca sĩ. Tuy nhiên, đó chỉ là “cuộc chơi” nhất thời chứ mấy ai đi được đường dài...
-
24/05/2012
| 0 Comment | 16 người thích bài viết này.
Sen, loài hoa gắn liền với đồng ruộng, với người nông dân Việt Nam đã bắt đầu nở. Trốn khỏi Hà Nội với Hồ Tây đông nghịt người chen nhau chụp sen, tôi đến với vùng Thuận Thành, Bắc Ninh, nơi chẳng có mấy ai chú ý.