-
13/06/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Con đường đến chợ Ark cách Pretoria gần 60 km cứ nhỏ dần, hẹp lại, xóc hơn và cuối cùng chuyển thành màu đỏ của đất khi xe dừng lại.
-
03/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một dòng sông, một cây cầu, một đời người, một thế kỷ. Dòng sông lúc lặng yên, lúc cồn cào sóng lũ. Đời người, thăng trầm theo lịch sử. Chỉ cây cầu, nhân chứng cuộc đời.
-
20/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Cầu sông Cái qua sông Hồng/ Đã hơn thế kỷ con rồng vắt ngang/ Đu-Me Tây gọi cho sang/ Long Biên dẫn dã anh càng gần em".
-
02/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 1/8, tượng Thánh Gióng (đúc bằng đồng nguyên chất, trọng lượng gần 100 tấn), đã được lắp dựng thành công trên đỉnh núi Đá Chồng, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
-
05/09/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thế là giờ G đã điểm. Đáng tiếc giờ G ở đây không phải là giờ hoàng đạo mà là giờ kỳ cục nhất của bóng đá VN sau 10 năm lên chuyên nghiệp.
-
16/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều thu. Hồng Hà mênh mang sóng nước. Những đụn mây trắng cuộn lên ở phía chân trời. Đứng trên cầu gió sông lồng lộng thổi. Trời xanh và nắng nhạt dần, nhạt dần. Mảnh trăng non nhú lên.
-
11/10/2010
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ trong vòng 10 ngày Đại lễ, Hà Nội đã khánh thành hàng loạt công trình văn hoá “để đời” - những thiết chế sẽ góp phần khẳng định vị thế trung tâm văn hoá nghệ thuật của thành phố 1.000 năm tuổi.
-
17/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phim Tết của Hãng Phước Sang là "Thiên sứ... 99" (KB: Diệu Như Trang, ĐD: Nguyễn Minh Cao) có quá trình khởi động không sớm hơn những phim khác nhưng đã chọn cách “về đích” sớm hơn khi ngày 21/1 sẽ công chiếu trên toàn quốc.
-
14/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Taj Mahal là một trong những công trình kiến trúc Hồi giáo nổi tiếng của Ấn Độ và của thế giới, là minh chứng của tình yêu vĩnh cửu giữa hoàng đế Shah Jahan và hoàng hậu Mumtaz Mahal
-
13/08/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với bình luận viên LÁ CẢI
-
21/10/2011
| 3 Comment | 1 người thích bài viết này.
Bài hát "Ra ngõ tụng kinh" của nhạc sĩ Trần Tiến đang nằm trong "nghi án" bị ca sĩ Rihanna (Mỹ) và nhóm nhạc rock Coldplay (Anh) đạo nhạc.
-
24/10/2011
| 12 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có lẽ do quá "lâng lâng" với chiến thắng vang dội của Man City trước người hàng xóm M.U, độc giả MessY đã không kìm nén được cảm xúc và đã "xuất khẩu" với những vần thơ dạt dào.
-
25/11/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Chúng tôi tạm biệt khói bụi, ồn ào và trở về thành phố lạnh vào mùa Dã Quỳ vàng rực mọi góc phố, nẻo đường.
-
26/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
NXB Trẻ và First News vừa ấn hành "Trang Tử tâm đắc" của GS Yu Dan do Lê Tiến Thành - Dương Ngọc Hân dịch.
-
30/01/2012
| 33 Comment | 81 người thích bài viết này.
5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5. Đồng hồ ở Melbourne chỉ 5 giờ 53 phút. Sau cú thuận tay quyết định, Nole bỏ vợt nằm ra sân. Mắt ngược nhìn trời xanh.
-
15/03/2012
| 3 Comment | 6 người thích bài viết này.
“Với lực lượng mỏng, yếu và thiếu tứ tung như thế này, có lẽ phải thành lập ban chống xuống hạng như V.HP từng làm thôi bầu Kiên ơi”.
-
10/04/2012
| 0 Comment | 6 người thích bài viết này.
Biết đâu đấy, lần sau công ty vệ sinh này mà lơ là, thiếu tập trung, ví như mải nghe ban giám khảo Vietnam Got Talent bốc thí sinh lên trời xanh hay ngóng tin thí sinh Bước nhảy hoàn vũ nhức đầu sổ mũi chẳng hạn...
-
25/04/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thót tim “phía sau màn ảnh” là những câu chuyện được kể lại sau khi kết thúc lễ công bố và trao Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến 2011 cùng những khoảnh khắc đẹp nhất của đêm trao giải.
-
29/04/2012
| 1 Comment | 16 người thích bài viết này.
Tuần vừa rồi, ngay cả dân ngồi vỉa hè cũng phát buồn nôn vì hai cái clip sex được tung lên mạng. Những hình ảnh hoàn hảo về sự suy đồi đạo đức! Một của các cháu tuổi teen, một của các bác tuổi trung niên.
-
30/04/2012
| 0 Comment | 9 người thích bài viết này.
Trong không gian bình dị của những ngày cuối tháng tư, của hoa loa kèn và nền trời xanh đầu hạ, nhạc sỹ Phạm Tuyên chậm rãi ôn lại thời khắc “trả được món nợ cuộc đời” khi viết ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”.