-
03/11/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hết mưa trời cũng biết chiều lòng con người đấy chứ, cuộc sống rồi lại nắng lên thôi. Con người ta cũng phải có lúc này, lúc kia, lúc vui, lúc buồn, nhiều khi thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm trạng con người lắm nhé.
-
02/08/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dạo một vòng trong khu du lịch Suối Tiên vào buổi trưa, dù không "sính" chuyện kỷ lục lắm, tôi cũng thấy cần đề xuất Kỷ lục nhiều người ngủ trưa nhất.
-
30/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Như truyện cổ An-đec-xen vậy, tối tối đến đây, mỗi người đều hóa thân thành kẻ khác...
-
24/02/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà Hát thành phố (Nhà Hát lớn) là công trình kiến trúc cổ điển Pháp được công nhận là di sản kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
-
29/12/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mấy chục năm nay, sáng nào tôi cũng tranh thủ đi bộ thể dục một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Đi đến mòn mấy chục đôi giầy, mọi người đi tập gặp nhau tuy không chào hỏi như các cụ sống trong làng nhưng ai cũng nhận ra nhau là những người quen kẻ thuộc.
-
17/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bất cứ hoàn cảnh nào, dù ghế đá đã có người thứ 3 ngồi, cũng không ngăn cản được đôi lứa này thể hiện tình yêu sâu đậm.
-
25/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có một ngàn lẻ cách để qua được giấc trưa... Chẳng hiểu họ có thể mơ được một giấc mơ trưa hay không trong cảnh vạ vật này!
-
15/08/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hơi men chếnh choáng, lâu rồi hắn không uống. Nhấp ly John đỏ cuối cùng, cái thứ rượu tây rẻ tiền, loạng choạng đứng dậy. Ngoài trời đang mưa, hắn muốn lang thang, lang thang như cái thời hắn chẳng có gì, lang thang như đêm gác đầu tiên.
-
04/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau khi đã đọc đi đọc lại một cách cẩn thận, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi mạnh dạn đưa xấp bản thảo cho sếp. Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết báo, nhưng cảm giác lo sợ, hồi hộp khi gửi bài thì hệt lần đầu.
-
05/02/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hình ảnh chiếc ghế đá trong công viên có lẽ luôn dễ dàng hình dung đến nhất, nơi đó, biết bao người đã ngồi, biết bao câu chuyện đã được kể, tấm lòng đã được sẻ chia...
-
15/02/2009
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi hình dung vài thập niên nữa, thành phố ta sẽ đẹp hơn, hiện đại hơn, nhưng có khi hình tượng thân thương con trâu trên cánh đồng, nằm trên cái ao sẽ ít được thấy.
-
20/02/2009
| 12 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ý tưởng của tôi là sẽ mời các nghệ sĩ Việt Nam và Anh Quốc- mỗi người sẽ thiết kế một chiếc ghế gắn gốm đặc biệt để thay thế cho những chiếc ghế đã bị hỏng tại Hồ Gươm.
-
22/02/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
BỨC ẢNH ĐƯỢC CHỤP TẠI ĐƯỜNG BẾN HÀM TỬ (ĐANG XÂY DỰNG ĐỂ LÀM ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY)
-
24/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Xây dựng khu đất trống đó thành một góc nhỏ như công viên để trồng hoa và có ghế đá để trẻ em đến đó vui chơi. Hoặc người già có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi...
-
09/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không còn được đeo tấm phù hiệu, không phải thắt lưng áo bỏ trong quần, đeo chiếc cặp to đùng và ... không nhiều thứ lắm, chạnh lòng, nó nhớ tất cả quá. Ước gì được quay trở lại ngày ấy, cái ngày cấp 3 hồn nhiên, vô tư, học hành vất vả nhưng sao vẫn vui, yêu đời thế!
-
09/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Kết thúc môn thi đầu tiên của đợt thi thứ hai, tiết kiệm thời gian đi lại để nghỉ ngơi rất nhiều sĩ tử và phụ huynh đã chọn công viên, vườn hoa làm nơi nghỉ chân. Dưới đây là một số hình ảnh TT&VH Online ghi nhận được.
-
09/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mặc dù chiếu tối hôm qua đã có mưa dông lớn nhưng nền nhiệt độ ngày hôm nay ở Hà Nội vẫn khá oi bức khiến sĩ tử phải căng mình giữa giờ nghỉ trưa tìm chỗ trốn nóng trước khi bước vào môn thi thứ 2.
-
09/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Việc người ta làm mới, làm hoành tráng sai lệch diện mạo và “trẻ hóa” các di tích văn hóa, lịch sử đã được dư luận, báo chí lên tiếng nhiều.
-
15/02/2012
| 0 Comment | 16 người thích bài viết này.
Chùa đình đền phủ nước mình, đâu đâu cũng hòm công đức. Tiền công đức nơi dùng để làm từ thiện, nơi dùng vào việc tu bổ tôn tạo… Nói chung, người đi lễ đi bái bỏ tiền vào hòm công đức cũng coi như làm được việc tốt.
-
07/05/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày lễ Va-lung-tung đến, Thần tình yêu đang vò óc suy nghĩ một kế hoạch thật độc đáo dành cho 1.000 đôi tình nhân do ngài tác hợp gần đây nhất.