-
29/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lần đầu tiên mình biết có một loài cỏ tên thật dễ thương: cỏ 3 lá. Lần đầu tiên mình biết được một bí mật ngộ nghĩnh chung quanh loài cỏ đó.
-
04/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi lại bắt đầu mơ ước được đặt chân đến thị trấn một lần. Tôi đã thực hiện được mong muón ấy vì tôi đã bất chấp những cuộc đụng độ xe cộ và có thể tôi sẽ là một nạn nhân xấu số.
-
04/05/2009
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Có một buổi chiều… chẳng biết cất vào đâu!”… Hình như Thi Hoàng đã từng có lần thảng thốt…. thốt lên như vậy, phải không anh…??? Và hôm nay; em cũng có một buổi chiều như thế…
-
27/06/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào trưa ngày 26/6, toàn bộ blogger của VnWeblogs đã hoảng hốt khi không thể truy cập được website này và chỉ nhận được dòng thông báo không dấu của quản trị: VnWeblogs đã bị hacker xâm nhập.
-
19/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tạt qua sân Chi Lăng, phố Ngô Gia Tự- Đà Nẵng những ngày này, còn đâu dấu tích của những ngày sôi động ăn ngủ bóng đá nữa. Trong sân vắng hoe. Mấy cán bộ chăm sóc sân bãi cũng uể oải hẳn.
-
02/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngôn ngữ là một thế mạnh đặc biệt trong nhiều thế hệ mạnh khác của siêu mẫu Hà Anh. Trong ứng xử cũng như trong giọng văn, bao giờ cô cũng khiến người khác cảm thấy được một cốt cách.
-
24/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cầm trên tay chiếc iPhone 3G và model cũ trên tay, anh Hoàng Hải (Hoàn Kiếm - Hà Nội) nói, "máy mới trông 'mốt' hơn, nhưng tính năng thì không có gì khác, thậm chí lại hạn chế hơn".
-
17/09/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hồi đầu mùa bóng 2008, bầu Đức đã từng tuyên bố năm nay sẽ mời đội Arsenal đến thi đấu. Tuyên bố này khiến nhiều người kỳ vọng, nhưng tới giờ này vẫn lặng ngắt.
-
02/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Năm năm kể từ khi bắt đầu với nghệ thuật, với bao nốt thăng nốt trầm nhưng cho đến giờ đối với nghệ thuật, Tăng Thanh Hà vẫn đầy nhiệt quyết và đam mê như những ngày đầu tiên.
-
07/11/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nghe nói nhà thơ Hoàng Cầm được gọi là sư phụ trong lĩnh vực “chị ơi, em yêu chị” này! Ông yêu từ lúc lên 8, và thất tình lúc 13.
-
09/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bỗng nhiên tôi lại trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng. “Khách hàng” của tôi là bà hàng nước vỉa hè. Dĩ nhiên không phải là “gỡ rối tơ lòng” cho bà ta mà là cho con bà ta.
-
18/10/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hai chân bị liệt không thể đi lại được, ngồi xe lăn nhưng vẫn đi bán vé số để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đó là hoàn cảnh của cậu bé Phạm Tuấn Anh, thôn Lương Mỹ, Thủy Lương, Hương Thủy, TT- Huế.
-
28/12/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thật sự lúc đó tôi rất ghét nhà báo. Vì những thông tin về tôi thời kì đó bị bóp méo không thương tiếc. Có những lúc tôi bị rơi vào tình trạng trầm cảm và stress nặng nề, không một ai chia sẻ.
-
21/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khu vườn đồi vụt qua trước mắt. Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cây đào đang lùi xa dần. Vẻ đẹp còn sót lại bao giờ cũng làm nhói lòng người ta.
-
15/03/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở đời chỉ có khổ và sướng là kỳ lạ nhất. Khổ có thể nằm nghênh ngang trong giàu. Sướng có thể lén chui ở ké trong nghèo. Hai món ấy, chúng thường trở chứng chạy lung tung.
-
07/05/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ông Vinh không muốn “ngồi mát ăn bát vàng”, nhất là khi đội bóng đang lâm nguy. Đó có thể là lý do mà ông Vinh xuất hiện, vào thời điểm mà “Gỗ” đang tiến hành cuộc cải tổ ở cabin BHL.
-
19/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nữ MC nổi tiếng bạo dạn quá mức Từ Hy Đệ sắp tới sẽ phải lên truyền hình để xin lỗi công khai nhà văn Lee Ao vì đã trót xúc phạm nhà văn này trước đó.
-
12/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hai phái Eva và Adam lại có những suy nghĩ rất riêng về nghỉ mát.
-
22/02/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
Trên tờ Bild, tiền vệ Xherdan Shaqiri của Basel cho biết vừa gọi điện cho HLV Jupp Heynckes của Bayern và nói đùa rằng: “Ông có phát khùng không nếu tôi chọc thủng lưới Bayern?”.
-
25/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không còn đường lùi cho N.SG, khi chỉ một thất bại nữa có thể sẽ “bứng” luôn chiếc ghế của HLV trưởng Phạm Công Lộc. Ở chiều ngược lại, đây cũng sẽ là một trận đấu cực kỳ quan trọng với Thanh Hóa và HLV Triệu Quang Hà.