-
10/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Còn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, các vườn đào Hà Nội bắt đầu bước vào vụ tuốt lá để đào nảy lộc đơm hoa.
-
25/02/2009
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tháng ba về, hàng xoan trước ngõ bao giờ cũng tím biếc cả khoẳng trời. Mầu tím ấy đã nhuộm cả tuổi thơ của tôi. Tôi yêu mầu tím hoa xoan bởi một điều đơn giản với tôi mầu tím ấy gợi cho tôi biết bao kỷ niệm
-
12/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trên đường thoảng những nụ cười hạnh phúc của một gia đình dạo phố, có chuyến xe vội vã của nhân viên vào ca tối, góc đường vài bác xe ôm tụ lại phiếm "cơm áo, gạo tiền".
-
12/01/2009
| 20 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở đô thị, thành phố hoa cây cảnh giá cả rất là cao trong lúc đó một năm chỉ cho chúng ta một vài bông hoa nhỏ.
-
24/02/2009
| 1 Comment | 3 người thích bài viết này.
Quê tôi ở bên bờ sông Đuống, nước chảy hiền hoà. Con sông đã đi vào thơ ca và dân ca từ bao đời nay, con sông “nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ” mà thi nhân Hoàng Cầm đã nói hộ chúng ta.
-
26/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đã quá quen thuộc với hình ảnh một châu Phi nghèo nàn, cháy nắng, với nạn đói và dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng như tôi, ấn tượng của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn nếu một lần du lịch đến Nam Phi - đất nước cực Nam của Phi Châu cằn cỗi.
-
24/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một trận động đất chưa phải là mạnh nhất tính theo độ Richter nhưng đã làm hơn 200.000 người chết, vì sao? Theo các chuyên gia về Haiti, chỉ sự giúp đỡ nhân đạo là chưa đủ, nước này cần có một mô hình quyền lực và xã hội mới.
-
20/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tối 18/3, hơn 20 đào nương, kép đàn, người cao tuổi nhất là 87, người trẻ nhất là 10 tuổi đã chính khai cờ, mở ấn ra mắt Giáo phường ca trù Thăng Long tại Đình Giảng Võ, Hà Nội sau 4 năm hoạt động và liên tục phải “chạy chỗ”.
-
18/03/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mãi sau này, lang thang trong vườn Bách Thảo, trên những phố Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, khu phố cũ... gặp những quả vàng khô của cái “thời đứng xó” tôi mới biết mình đã gắn bó với loài sưa từ lâu lắm.
-
10/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hơn hai mươi năm đến sống ở khu rừng ngập mặn Rú Chá, vợ chồng lão Đáp đã biến rừng ngập mặn Rú Chá từ một khu rừng hoang tàn nay trở thành một hệ sinh thái còn lại duy nhất vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.
-
12/10/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Xa quê lâu ngày nhưng có một loài cây tôi vẫn nhớ, đó là cây xoan.