-
14/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Làng Mễ Trì có 2 nghề thủ công đều là những nghề chế biến ẩm thực: làm bún và làm cốm. Nhưng có lẽ, người đời chỉ biết đến nghề bún ở nơi đây khi nó gắn với tên Bún Phú Đô...
-
17/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người Hà Nội ai mà chả vài lần được nghe ca khúc nổi tiếng Hoa Tràng An của nhạc sĩ Duy Quang. Nay người nhạc sĩ tài hoa ấy đã ra đi.
-
26/12/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người ta cứ bảo khách hàng đang ngày càng trở nên khó tính hơn, thực ra thì không hẳn thế. Chẳng qua các thượng đế chỉ đang dần ý thức rõ hơn cái quyền vốn là của mình: được đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ phải đi đôi với giá thành
-
04/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giữa một "rừng" bánh kẹo ngoại, bánh kẹo Việt Nam như chè Lam, kẹo cốm, bánh đậu xanh... được làm từ những nguyên liệu “hương đồng gió nội” thơm ngon tự nhiên, không pha tạp các loại hóa chất vẫn luôn được người Việt tin dùng.
-
20/03/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bánh cốm Nguyên Ninh, chẳng biết từ bao giờ, cứ tự nhiên như là sống vậy, trở thành một trong những đặc sản không thể không nhắc đến của Hà Thành. Mỗi khi bày ra, chiếc bánh cốm lại gợi cho người ta nỗi hoài niệm về một Hà Thành cổ kính, về những con người “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
-
09/05/2011
| 24 Comment | 1 người thích bài viết này.
10 chàng trai nhảy múa không nghỉ trên sân khấu, gần 5.000 fan la hét liên tục trong 3 giờ đồng hồ, không chỉ Bình Dương, mà ngay cả tại TP.HCM, cũng chưa bao giờ chứng kiến một chương trình chuyên nghiệp đến vậy.
-
03/11/2011
| 3 Comment | 1 người thích bài viết này.
Mới đây, khi một số báo điện tử đưa tin về việc một số hộ dân làng Vòng dùng hóa chất nhuộm màu cho cốm, nhiều người yêu mến Hà Nội cứ băn khoăn, nghi hoặc mãi.