-
29/08/2010
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhìn trận chung kết, thật tiếc bởi nếu trời không mưa thì sẽ rất hay, vì lâu lắm rồi cái giải đấu ai cũng sợ này mới có trận chung kết mà 2 đội đều máu thực sự.
-
06/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Kể từ mùa 1974-1975 đến giờ Stuttgart mới có khởi đầu tồi tệ như vậy. Qua 7 vòng đấu, đội bóng này đã để thua đến 6, hiện đang xếp bét bảng với vỏn vẹn 3 điểm.
-
17/11/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm qua, trời Quảng Châu bỗng dưng trở gió. Mọi người gặp nhau đều bảo sao thấy lạnh, mấy ngày nay ấm áp, thậm chí nóng.
-
19/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tiếp một đối thủ đang phải đì đẹt ở nửa dưới bảng tổng sắp là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc “giải hạn” sau hơn một tháng không biết mùi chiến thắng.
-
02/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
8 điểm sau 16 vòng đấu, vẻn vẹn 0,5 điểm mỗi trận và cách nhóm an toàn bằng với số điểm hiện có. Dù còn 10 trận để nỗ lực, nhưng với thực lực hiện có, đời không đẹp để nuôi giấc mơ của H.Huế.
-
19/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tân HLV trưởng người Đức ra mắt khán giả cả nước đã mấy tuần nhưng chiều nay, ông mới chính thức trình làng trong cương vị người chỉ huy một trận đấu cụ thể. Chắc chắn, trong lòng HLV này cũng đầy háo hức.
-
29/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bất chấp tình trạng khó khăn của nền kinh tế, hầu hết các đội bóng đại gia ở V-League vẫn đều đang sống khỏe.
-
06/08/2011
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hải Phòng treo 10 tỷ đồng tiền thưởng nếu như đội bóng trụ hạng thành công trong 4 vòng cuối. Con số đó khiến nhiều người bật ngửa.
-
19/08/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
2 năm gần nhất ngấp nghé trở lại sân chơi V-League nhưng đều hụt hơi. Liệu lần thứ 3 này, định mệnh đó có tiếp tục… run rủi sánh bước cùng đội bóng đất võ?
-
07/09/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thông tin tập đoàn Hòa Phát từ bỏ bóng đá chắc chắn là sự kiện gây sốc trong giới bóng banh VN những ngày qua.
-
13/09/2011
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Lê Vũ Long đã không chịu “đì đẹt trong đau khổ” để rồi trở thành một nghệ sĩ tự do. Trút khỏi những “bộ cánh hoàng tử”, anh khiến không ít người ngạc nhiên khi vào vai đạo diễn thời trang khá ngọt…
-
06/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cú đúp của thủ quân Tommaso Rocchi đã đưa Lazio giành chiến thắng 3-0 trước Novara ở trận đấu diễn ra vào đêm qua.
-
30/01/2012
| 3 Comment | 4 người thích bài viết này.
5/14 đội bóng miền Nam có mặt ở Super League 2012 đều có một mục tiêu khác nhau. Nhưng điểm chung của họ là đều có màn khởi đầu rất chuệch choạc.
-
09/02/2012
| 3 Comment | 5 người thích bài viết này.
Nhắc đến K.KG thì người ngoài cuộc đã mặc định suy nghĩ đầu tiên trong đầu: đây là đội bóng con nhà nghèo.
-
11/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời điểm này mùa trước, An Giang có được 6 điểm qua 4 lượt trận, nhiều hơn mùa này một điểm. Như thói quen đã định sẵn, đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân bao giờ cũng nhập cuộc một cách chậm chạp.
-
27/03/2012
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lại hòa trận thứ 3 liên tiếp ở Cao Lãnh, TĐCS.ĐT tiếp tục phung phí cơ hội thoát khỏi vũng lầy nơi đáy bảng.
-
10/04/2012
| 2 Comment | 2 người thích bài viết này.
Ở trận lượt đi vừa kết thúc cách đây hơn một tuần, N.SG đã hạ đội bóng đến từ Myanmar dễ như lấy đồ trong túi. Đội khách ngờ nghệch đến nỗi chỉ biết “giơ mặt chịu đấm”.
-
13/04/2012
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hết người và thiếu tiền, TĐCS.ĐT phải cầu viện canh bạc mang tên Lưu Ngọc Hùng. Trông chờ vào một cầu thủ đã hết thời và gần 2 năm qua không đá bóng đỉnh cao đủ biết tình cảnh bi đát của TĐCS.ĐT bây giờ.
-
02/05/2012
| 17 Comment | 7 người thích bài viết này.
Kỳ nghỉ lễ vừa qua hẳn không phải là quãng thời gian vui vẻ với bầu Kiên, khi ông bầu này tuy bách chiến bách thắng bên ngoài sân bóng, nhưng thành tích trên sân cỏ của 2 đội bóng dưới quyền bầu Kiên lại hết sức bình thường.
-
07/05/2012
| 5 Comment | 4 người thích bài viết này.
Đang hình thành một thứ văn hóa xấu xí mang tên “chửi” trên khán đài sân Bình Dương. Và nó càng có cơ hội bùng phát dữ dội hơn khi thành tích của đội bóng đất Thủ cứ mãi đì đẹt từ vòng này sang vòng khác.