-
04/05/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Suốt buổi tối hôm ấy, 2 mẹ con đi dạo quanh khu vực gần bến phà cũ để chờ xem bắn pháo hoa. Tôi cố hướng mắt để tìm cô bé nhưng không thấy. Truyền lại cho con trai bài học mà tôi mới học được từ cô bé.
-
04/09/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Theo Sneijder, anh sang thi đấu cho Inter vì cảm thấy mình được trọng dụng trong khi ở Madrid anh bị đối xử như một đứa trẻ con.
-
18/05/2010
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với cái “dớp” bất khả… chiến thắng ở thành Nam trong 10 năm qua, sân Thiên Trường không phải là nơi “đi dễ về nhàn” của XM.HP, nhưng M.NĐ đã làm thay đổi lịch sử sau vòng đấu 12 vừa qua.
-
26/03/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều Chủ nhật, Quốc chở ra bến xe, bà nội cố ấn vào tay cân chè Tân Cương chính hiệu: “Mang về mà uống con ạ, chúng mày còn trẻ mà cứ cà phê cà pháo nó hư người ra”. Bà ơi, bà ở tận xóm núi này sao biết đi uống cafe’ là “hư người”…
-
02/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Muốn làm được nghề phải tìm thầy dạy nghề. Tôi ra chợ mày mò hỏi người bán mỳ căn. Họ chẳng biết gì. Hỏi mãi tôi cũng lần ra rằng ở chùa có một sư nữ tên Rơi là người rất giỏi làm món này...
-
05/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chuyến đi của tôi là một chuyến đi dài của cuộc đời, một chuyến đi trải nghiệm 15 năm về lời chào để hôm nay có thể viết lại, giãi bày cùng bạn
-
21/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày đầu đến, có em khóc. Tôi định mắng nó “con trai mà khóc mấy vịêc lặt vặt”, nhưng lại thôi, chỉ bảo là “2 tuần trôi qua nhanh lắm”. Lạ là bệnh ấy dần dần lây lan sang cả đoàn. Mấy đứa con gái khác cũng khóc. Con bạn tôi cũng khóc. Tôi thấy bực.
-
25/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với bất kỳ ai, chim sâu cũng đều thân thiện. Chỉ kỵ có lão mèo. Bởi lão thuộc ngành đồ tể, kinh doanh thịt.
-
04/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nó đang nằm đọc sách thì cậu bạn thân gọi điện, giọng không giấu nổi vẻ hào hứng như vừa phát hiện ra một điều cực kì thú vị: “Đi chụp ảnh cỏ lau không? Ở ngay giữa lòng Hà Nội thôi. Đẹp lắm”.
-
19/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sự nổi tiếng sẽ đem đến cho họ tiền tài, danh vọng…Tuy nhiên con đường dẫn đến sự nổi tiếng không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng...
-
09/08/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bỗng nhiên tôi lại trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng. “Khách hàng” của tôi là bà hàng nước vỉa hè. Dĩ nhiên không phải là “gỡ rối tơ lòng” cho bà ta mà là cho con bà ta.
-
08/09/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lại thêm một trò lố bịch. Lại thêm một chiêu bài dân chủ giả dối, và lại chuỗi ngày mà sự kiên nhẫn của những người yêu mến đội tuyển Pháp bị đẩy đến cực điểm.
-
25/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Tôi sợ rằng căn nhà tranh của thằng con tôi ở quê đã tan hoang rồi, và vợ chồng chúng nó đang màn trời chiếu đất. Tôi càng ở an toàn trong nhà chú, tôi càng lo mưa bão ở nhà".
-
06/03/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đám nhân viên văn phòng đang ngồi tán chuyện mồng 8 tháng 3 thì thằng bé bán hàng rong xán lại. Mấy cặp lông mày chau lại, vài cánh tay phẩy phẩy đi như đuổi ruồi, trong khi câu chuyện mồng 8 tháng 3 vẫn nổ như pháo rang.
-
24/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Dẫu cuộc sống ở xóm chài cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) còn lắm nỗi khó khăn nhưng họ vẫn sống giàu tình yêu thương và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.
-
02/11/2011
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Là một trong những nghệ sĩ miệt mài làm từ thiện nhất, ca sĩ Phi Nhung chia sẻ, mục tiêu tới đây của chị là xây dựng mái ấm cho những người đồng tính cao tuổi.
-
04/12/2011
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Cho con cái kết hôn ngay từ tuổi vị thành niên là một tập tục cổ xưa ở phương Đông. Tập tục này thấy được ở Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ và Việt Nam.
-
06/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi biểu diễn trên sân khấu vào đêm nhạc với Thanh Bùi tối 1/1, bụng của 'cô Bống' lộ rõ lùm lùm.
-
12/03/2012
| 3 Comment | 1 người thích bài viết này.
Cô "Bống" Hồng Nhung đã sang Mỹ từ trước Tết để chuẩn bị sinh con đầu lòng, một nguồn tin thân cận của chị tiết lộ.
-
10/04/2012
| 0 Comment | 6 người thích bài viết này.
Biết đâu đấy, lần sau công ty vệ sinh này mà lơ là, thiếu tập trung, ví như mải nghe ban giám khảo Vietnam Got Talent bốc thí sinh lên trời xanh hay ngóng tin thí sinh Bước nhảy hoàn vũ nhức đầu sổ mũi chẳng hạn...