-
21/04/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đúng ngày rằm tháng Bảy tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ được quy tập về đây, hơn mười ngàn chàng trai tuổi đôi mươi, quê từ 64 tỉnh thành đang quây quần tại đây…
-
22/12/2009
| 7 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, cựu chiến binh Lê Bá Dương trong hơn 20 năm qua, năm nào cũng về bên dòng Thạch Hãn thả hoa tưởng nhớ đồng đội. Từ hành động của Lê Bá Dương, tỉnh Quảng Trị đã phát động trở thành một nét văn hóa của địa phương: thả hoa trên dòng Thạch Hãn tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh.
-
14/05/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bà nội trợ ấy đi chợ dễ dàng, vui vẻ nên không thấy có nhu cầu phải đi đâu xa nhà. Thỏa mãn cho tai mắt có cái ti vi đặt ngay trong bếp để vừa xắt thịt, rửa rau vừa hóng chuyện thời sự.
-
05/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi đến với Thành Cổ Quảng Trị như câu chuyện cha tôi từng kể, đặt bàn chân mình xuống làn nước trong xanh của dòng Thạch Hãn để thấy máu thịt cha anh hoà lẫn thắm đỏ cả dòng sông.
-
05/04/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
37 năm trôi qua, Thành Cổ vẫn cái uy nghiêm sừng sững giữa đất trời Quảng Trị. Xuân đến vạn vật giao hòa, dòng người lại nô nức về đây dâng nén hương thành kính gửi đến những người con đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất mẹ.
-
25/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, ngày 24/7, tại bờ Bắc sông Thạch Hãn thuộc phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã Khánh thành Bến thả hoa và Động thổ xây dựng công trình Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ.
-
07/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bốn nông dân huyện Vĩnh Linh đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng chiếc cầu phao đầu tiên qua sông Bến Hải, có chiều dài 110m, rộng 2,5m.
-
12/12/2011
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
Lê Chí Kiên, cái anh chàng đại đội trưởng Phong (vai phụ) trong phim "Mùi cỏ cháy" của đạo diễn Hữu Mười lại khiến người ta tin chắc chàng diễn viên này đã làm đại đội trưởng từ trong… bụng mẹ.
-
26/01/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Chỉ một buổi sáng thôi, giữa tháng 7/1972, 8 cuộn phim đen trắng bấm vội và bức ảnh "Nụ cười thành cổ" đã vĩnh viễn đưa nhiếp ảnh Đoàn Công Tính trở thành một phần trong huyền thoại chung về chiến dịch lịch sử này.