-
09/10/2011
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trang tử viết: "Cẩn tín thư bất như vô thư", có nghĩa là: Đọc sách mà tin cả vào sách thì thà không có sách còn hơn!
-
13/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nam ca sĩ của “Yêu nhau, ghét nhau”- Quang Linh sẽ tái xuất với liveshow "Tình ca mặt trời" trong chương trình Không gian âm nhạc diễn ra vào 28-29/10 tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum (19- Lê Thánh Tông, HN).
-
21/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà thơ Võ Quê và họa sĩ Đặng Mậu Triết vừa xuất bản tập sách thơ và ký họa "Côn Đảo" (NXB Văn học).
-
28/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với triết lý ẩm thực là… cái gì cũng ăn được, người dân tại nhiều địa phương đã chế biến củ chuối thành nhiều món đặc sản rất hấp dẫn.
-
29/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngay khi tiếng hát đầu tiên được cất lên, Quang Linh đã khiến khán giả thủ đô bùi ngùi xúc động và có không ít người đã rơi nước mắt vì giọng ca đi vào lòng người của anh.
-
02/11/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bạn bè tôi luôn bảo là phải biết sống nhanh lên cho cập nhật thời đại, trong khi đó báo chí nói hãy biết sống chậm, vậy phải biết thế nào cho viên mãn?
-
26/11/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng trong một CD mới nhất của anh. Sự xuất hiện bất ngờ khiến nhiều người nghĩ rằng, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đang dự định thành ca sĩ.
-
04/12/2011
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Cho con cái kết hôn ngay từ tuổi vị thành niên là một tập tục cổ xưa ở phương Đông. Tập tục này thấy được ở Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ và Việt Nam.
-
04/12/2011
| 4 Comment | 2 người thích bài viết này.
Ngày bé mẹ nghe ầu ơ: Cái cò cái vạc cái nông/ Ba cái cùng béo vặt lông cái nào/ Vặt lông con cốc cho tao/ Ta nấu ta nướng ta xào ta ăn. Nghe mãi, nghe mãi thành thuộc từ thuở nằm nôi, lớn lên nhớ nằm lòng.
-
09/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ông thuộc diện nhà văn đa diện, nghiêm túc với chữ nghĩa, nghịch ngợm với chữ nghĩa, tìm tòi không ngưng nghỉ. Có cảm giác ông thích thú lấy chữ mà chơi.
-
28/12/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau Man City, Chelsea, Liverpool, đến lượt Arsenal cũng lại không thể giành thắng lợi ở vòng đấu áp chót của lượt đi, dù rằng đối thủ của họ chỉ thuộc hàng dưới cơ. Cờ đã đến tay Quỷ đỏ!
-
13/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là đánh giá của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong lễ trao Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2011 diễn ra sáng qua (12/1).
-
25/01/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
“Tết về nhớ đến quê nhà/ Thịt thưng bánh tráng mặn mà khó quên!”. Câu ca dao miền Trung nghe da diết một nỗi nhớ quê của người xa xứ thèm được ăn tết ở nhà, nơi đó gia đình sum họp...
-
28/01/2012
| 1 Comment | 2 người thích bài viết này.
Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã qua đời vào hồi 3 giờ 15 phút sáng nay (28/1/2012), thọ 86 tuổi.
-
11/02/2012
| 4 Comment | 10 người thích bài viết này.
Ai bảo đi xe hơi thì sướng? Đi thì sướng nhưng khổ nhất là khi… không đi! Đó là “câu ca dao đương đại” Tết này của những người đi xe hơi.
-
28/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều qua (20/2), Đề cử Giải thưởng Âm nhạc cống hiến 2011 đã chính thức được BTC đưa ra. Nhìn bản đề cử này, có thể nhiều người sẽ thấy bất ngờ và nuối tiếc cho vài cái tên.
-
20/03/2012
| 0 Comment | 2 người thích bài viết này.
"Lần đầu đọc Cải ơi, tôi thích ngay cái tứ của nó, nên đã mất cả tháng trời để chuyển thể thành kịch bản sân khấu. Khi đó thì phim Cải ơi chưa phát sóng trên truyền hình..." - Đạo diễn Ngọc Tưởng.
-
25/03/2012
| 2 Comment | 4 người thích bài viết này.
Hoa gạo tiếng Hán là mộc miên, người Tây Nguyên ta gọi là pơ-lang, còn với dân đồng bằng thì chỉ đơn giản: hoa gạo.
-
29/04/2012
| 0 Comment | 3 người thích bài viết này.
Dù chưa có được cái tứ mới mẻ và cách dàn dựng nhiều bất ngờ, nhưng qua "Chuyện tình cù lao Bần" (KB: Mai Thịnh, ĐD: Công Danh), khán giả vẫn tìm thấy ở đây những giá trị vững bền về tình người, lẽ sống.
-
21/05/2012
| 0 Comment | 9 người thích bài viết này.
Mới rồi, nhân có anh bạn nói chuyện đi chụp ảnh hoa sen đầu hạ tôi mới chợt nhớ có một loài sen đã lâu rồi không còn được thấy, cũng ít thấy ai còn chụp ảnh về nó và có lẽ người ta đã quên hoặc không biết.