-
15/01/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay, Trường Giang sẽ xin phép thầy “Tô”, chào đồng đội, để quay lại B.Bình Dương, khép lại sự nghiệp của một “hiện tượng” ở đội tuyển QG.
-
14/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Giành được trận hòa đầu tiên sau chuỗi 7 trận cầm quân đầy vất vả ở đội tuyển VN, HLV Calisto đã thẳng thắn "mổ xẻ" các vấn đề của đội nhà ở cuộc họp báo sau trận đấu.
-
22/01/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
BĐVN đều đã biết đến anh nhà giàu Bình Dương, với chiến lược làm bóng đá kiểu mẫu từ nhiều năm nay. Họ bắt đầu bằng việc chiêu mộ những hiền tài một cách ồ ạt, cả tướng lẫn quân, trong những năm đầu lên chuyên.
-
14/05/2010
| 5 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trở về sau thất bại trước SHB.ĐN ở vòng 1/8 AFC Cup 2010, chiến hạm mang tên B.BD đã bắt đầu xuất hiện những rạn nứt.
-
16/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đội ĐKVĐ B.Bình Dương đã chính thức tập luyện trở lại kể từ đầu tuần này (13-10) để chuẩn bị mùa bóng mới và gần nhất là giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương.
-
16/10/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
HLV Calisto tỏ ra rất hài lòng trước sự chuyên nghiệp của Trường Giang và khẳng định đây sẽ là cầu thủ cuối cùng mà ông triệu tập bổ sung cho ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup.
-
01/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nói một cách công bằng, Hoàng Vương hay kể cả Thanh Giang chưa đủ “độ” để ông Calisto phải “hy sinh” một vị trí thủ môn.
-
02/12/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ông không hứa nó phải là màu VÀNG. Ông chỉ đặt mục tiêu là sẽ có huy chương, Bạc hay Đồng cũng đều được cả.
-
14/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có một vấn đề được đặt ra: ĐTVN sẽ chơi công đối công với Singapore ở Mỹ Đình hay chơi phòng ngự phản công ?
-
07/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng nay, vào lúc 9h30, tại quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ĐTVN sẽ cùng lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, VFF tiến hành lễ báo công dâng Bác.
-
15/01/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong khoảng 4 năm đổ lại đây, Trường Giang là ông chủ thực sự ở sân Gò Đậu.
-
15/02/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhà vô địch B.BD và tân binh TĐCS.ĐT đều đã có chiến thắng 3 - 0 trong ngày khai mạc V-League. Đó là điều kiện cần để hứa hẹn một trận cầu rất hấp dẫn ở Cao Lãnh.
-
20/03/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
SVĐ Tân An (Long An) mang những hồi ức trái ngược với người Bình Dương. Nó vừa là thiên đàng, vừa là địa ngục cho tham vọng bá vương của đội bóng đất Thủ.
-
30/04/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều 30/4, B.Bình Dương đã quyết định HLV ngoại F.Vital “chia tay” vị trí HLV trưởng đội 1 và tạm thời để trợ lý Nguyễn Mạnh Dũng cầm quân
-
05/05/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong khi B.Bình Dương và Home United tỷ thí để giành chiến thắng thì đối thủ của họ là Điện lực Thái Lan sẽ “thừa nước đục thả câu” khi chỉ phải đấu với đội bóng yếu nhất bảng đến từ đảo quốc Maldives.
-
14/09/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ giá trị các bản hợp đồng của Thế Anh, Trường Giang (năm 2004), đến Trung Kiên (năm 2006), Xuân Thắng (năm 2008), rồi Công Vinh (2009)…, đã là một trời một vực.
-
16/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau Thế Anh, hàng loạt các cầu thủ thuộc biên chế B.BD cũng đi theo trào-lưu-làm-thêm, ngoài công việc chính – nghề quần đùi áo số.
-
05/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thủy chiến và màn rượt đuổi ngoạn mục ở Long An, khiến những người giàu trí tưởng tượng đã ví trận đấu này kịch tính như World Cup. Một chút tiếc nuối cho B.BD, khi họ đã không đảm bảo được lợi thế dẫn bàn, để rồi thua ngược.
-
26/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tiền Giang đã và đang là một trong những lá cờ đầu của bóng đá khu vực miền Tây Nam Bộ về lĩnh vực đào tạo trẻ. Nhưng, cái cơ chế có phần hà khắc, đã lại kìm hãm sự phát triển của bóng đá xứ sở này.
-
15/12/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cái khoảnh khắc của ngày 29/12/2002 cho tới giờ vẫn được lưu giữ như một “mốc son” trong ký ức của cựu tuyển thủ Trần Trường Giang.