-
08/01/2011
| 9 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lại sắp Tết rồi! Nhớ những lúc giao thừa. Hình như năm nào bà cũng đi ra đi vào, rồi phàn nàn với con cháu rằng thế này thì bỏ hết tết à! Năm nào cũng vậy, sắp xong mâm cỗ giao thừa là con cháu tản đi hết.
-
13/01/2011
| 6 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thời ấy gắn với mấy chục năm “sổ gạo”, vào mỗi dịp Tết, ai có tên thì đều được lương thực quốc doanh cho mua 1 cân gạo nếp.
-
31/01/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trong Việt phủ trị giá hơn chục triệu đô của họa sĩ Thành Chương vào ngày giáp Tết là không khí gia đình đầm ấm. Vào lúc ấy, các gia đình thân quen với gia đình ông cùng quây quần giã giò, gói bánh chưng chuẩn bị cho Tết.
-
29/01/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Còn nhớ hồi bé, cứ mong bao giờ đến Tết. Đến Tết để có một bộ quần áo mới, Tết để được mừng tuổi, dù chỉ vài xu vài hào. Ngày Tết, có bánh chưng bánh mật, được đi xem hội.
-
30/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bạn từng xa quê hương? Có lẽ, ở bất cứ một người Việt nào, khi xa vùng đất nặng nợ thương yêu, đều sẽ tự ngộ ra, tình yêu của bạn dành cho vùng đất đó lớn lao tới mức nào...
-
02/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cũng như nhiều dân tộc khác, Tết cổ truyền của người dân tộc Thái được tổ chức đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán của người Kinh.
-
02/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đất nước Việt Nam được chia làm ba vùng địa lý Bắc, Trung và Nam, nên ẩm thực của mỗi miền đều có những đặc trưng riêng, đặc biệt là ẩm thực trong những ngày Tết Nguyên đán.
-
03/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Với những người lính đảo xa, cuộc sống của họ gắn liền nơi đầu sóng ngọn gió và ngay cả khi mọi người đón năm mới, những người lính vẫn đứng đó để bảo vệ biên cương Tổ quốc.
-
10/02/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Lại bánh chưng rồi!”, HLV Nguyễn Thành Vinh quát to bên ngoài đường piste khi nhìn thấy một học trò tỏ ra thiếu sức rướn.
-
18/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phi Thanh Vân nấu bánh chưng và "luộc" hoa sen, Thái Hà trang điểm quá tay khi đi chợ... Đó là những bức ảnh mà khi lên ý tưởng sáng tạo, các ê-kíp chụp hình đã thất bại ngay từ đầu.
-
20/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bánh chưng để qua Rằm tháng Giêng thì chắc chắn là thiu hết. Năm nay lạnh, bánh có thể không thiu, nhưng chắc chắn sẽ bị “lại gạo”.
-
08/04/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lễ giỗ Tổ vua Hùng năm nay diễn ra trong 5 ngày (từ 5 đến 10/3 Âm lịch, tức từ 7 đến 12/4) với các hoạt động: tổ chức rước kiệu của các xã vùng ven khu di tích về đền Hùng...
-
06/01/2012
| 0 Comment | 4 người thích bài viết này.
Không bánh chưng xanh, không mâm ngũ quả… và lặng lẽ trong đêm Giao Thừa náo nhiệt giữa lòng thành phố Sài Gòn, đó là cách mà những hộ dân ở xóm chài nghèo cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) đã đón bao mùa xuân qua.
-
19/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở "Làng Nho", đất Pháp vào những ngày này sinh viên Việt Nam đã bắt đầu thổi lửa luộc bánh chưng. Ngồi bên bếp lửa bập bùng canh nồi bánh, ai cũng rưng rưng nhớ quê nhà.
-
24/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở cái vùng gió thổi lồng lộng suốt ngày đêm ấy người dân ở đây ăn mắm tôm quanh năm, và đến Tết, như để thể hiện sự gắn kết bền chặt với mắm tôm, người ta sẵn sàng cho thức chấm này vào… bánh chưng.
-
20/01/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Đến thăm các tỉnh Đông bắc Thái Lan, nhất là trong dịp Tết, ta có cảm giác như được trở về với quê hương. Bởi có thể gặp gỡ với khá nhiều bà con Việt kiều và tìm thấy nhiều bánh chưng, giò chả...
-
22/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những ngày cuối năm bỗng làm lòng người nôn nao nhớ Tết. Thoáng trong những cơn gió mùa đông bấc hanh hao thổi về, hoặc trong những cơn mưa phùn lạnh giá, ai đó đã chở qua phố những cành đào sớm.
-
23/01/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Không khí đón Tết Nhâm Thìn tại Việt Nam với bánh chưng xanh, câu đối đỏ, hoa đào khoe sắc... đã được phản ánh sinh động trên báo chí nước ngoài.
-
24/01/2012
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhân dịp tết Nhâm Thìn, “cô Rồng” Hoàng My hoá thân thành cô gái xứ Bắc nấu bánh chưng và cô gái miền Nam nấu bánh tét.
-
12/02/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mùa Xuân, tôi xuất hành cùng mấy người bạn đi Sơn La trao quà giúp đỡ gia đình bà Giàng Thị Dí người Mông 90 tuổi ở Bó Nhàn, xã Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La.