-
29/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ còn 3 ngày nữa, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 72 giờ nữa là sẽ tới mốc ra đời một Hà Nội mới...
-
29/07/2008
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chỉ còn 3 ngày nữa, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 72 giờ nữa là sẽ tới mốc ra đời một Hà Nội mới, Thành phố sẽ đứng vào hàng những thủ đô lớn về diện tích trên thế giới. Vậy mà im ắng quá!
-
05/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tác phẩm Những hóa thạch sống của họa sĩ Vương Văn Thạo đã lọt vào Top 10 cuộc thi APB Foundation Signature Art Prize 2008 sau khi vượt qua 34 tác phẩm quốc tế khác.
-
09/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nghệ sĩ thị giác người Anh Barnaby Steel đã đi đến mọi ngóc ngách của Hà Nội. Những câu chuyện hàng ngày ở thành phố này hiện lên đầy ngạc nhiên dưới ống kính của anh.
-
29/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một bệnh nhân người Trung Quốc đang làm việc tại tòa nhà Viglacera đã chính thức được xác nhận dương tính với cúm A/H1N1. Người dân Hà Nội, đặc biệt là dân văn phòng tỏ ra rất lo lắng.
-
17/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tới đây người dân sẽ phải trả tối thiểu 4.000 đ/m3 thay vì 2.800 đ/m3 như hiện nay; mức tăng cao nhất lên tới 12.000 đ/m3 thay cho mức giá hiện nay chỉ có 7.500 đ/m3.
-
31/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau bộ phim gây tranh cãi "Vòng nguyệt quế" biên kịch Hà Thủy Nguyên chuyển sang "gam" nhẹ nhàng, tình cảm hơn với kịch bản "Rubic Tình yêu" - hiện đang được phát sóng trên HTV9. TT&VH đã trò chuyện với nhà biên kịch trẻ tuổi này.
-
13/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hà Nội là một trong 3 thành phố trên thế giới được phối hợp với UNESCO để tổ chức đại lễ 1.000 năm. Hướng đến sự kiện này, bà Katherine Muller - Marin, trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội chia sẻ những tình cảm và cả sự quan tâm lo lắng trước thềm Đại lễ.
-
02/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tôi chọn 1 ngày và vác máy lên đường. Với tôi, Long Biên khá quen thuộc nhưng lại là thách thức lớn về góc nhìn từ máy ảnh. Phải thú thật là tôi chưa bao giờ chụp “nó” cả. Nhưng lần này tôi muốn làm một điều gì đó khác.
-
16/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những người lao động vội vã trên cầu trong nắng sớm, một xóm chài lam lũ neo đậu dưới chân cầu, mùa màng xanh ngắt ở bãi giữa, bóng người đi về trong ánh hoàng hôn... Cầu Long Biên là thế, đẹp giản dị, và đầy ám ảnh.
-
24/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trước kia trà Tàu là một thứ xa xỉ, người Hà Nội bán trà tàu đựng trong các lọ sứ, lọ thủy tinh hoặc hộp thiếc. Cũng có loại được bán lẻ từng lạng trong gói giấy và được buộc bằng một thứ dây đặc biệt làm từ cói.
-
25/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Muốn gìn giữ và phát triển văn hóa ẩm thực của Thủ đô, chúng ta cần phải hiểu rõ những thăng trầm, biến động và căn nguyên của nó.
-
08/10/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sáng 8-10, công viên Hòa Bình đã chính thức khánh thành và gắn biển "Công trình Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội". Đây sẽ trở thành nơi vui chơi, giải trí mới của người dân Hà Nội.
-
13/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Theo thông báo mới nhất từ Tổng công ty điện lực Hà Nội, từ tháng 1/2011 sẽ cắt điện luân phiên để sửa chữa lưới điện.
-
17/01/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đợt rét đậm, rét hại này không chỉ làm làm đảo lộn cuộc sống của bà con vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc và làm đóng băng đỉnh Mẫu Sơn, Sapa như mọi năm, mà hơn thế, nó còn làm xáo trộn cuộc sống của người dân Hà Nội.
-
08/08/2011
| 23 Comment | 0 người thích bài viết này.
Người Hà Nội chẳng lạ gì cái thú “dở hơi” của mấy ông chuyên tắm truồng ở bãi giữa sông Hồng. Lúc đầu nhiều người cho rằng toàn những ông gàn dở. Sau quen dần, họ coi đó như kiểu thể thao mạo hiểm riêng có của dân Hà Nội.
-
15/11/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vào thời kỳ cực thịnh, thiên hạ đồn: để chứng minh mình là dân Hà Nội, mọi công dân đều phải xuất trình hai thứ: sổ hộ khẩu và nhạc Phú Quang.
-
04/01/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bạn đã khi nào ngồi ngắm hoa đào nở trên đất Nhật Tân rồi nhẩn nha cà phê trong cái rét ngọt của Hà thành chưa?
-
06/02/2012
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) dường như quá nhỏ bé so với lượng người chen chúc tại lễ cầu an diễn ra tối qua 5/2 (14 tháng Giêng). Nhiều người đã nhịn đói đến chùa từ rất sớm để giữ chỗ nghe nhà chùa cầu an, giải hạn.
-
24/02/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Dù Hà Nội chưa xuất hiện nhiều và chưa công bố dịch cúm gia cầm nhưng, người dân Hà Nội tự bảo vệ mình bằng cách "bài trừ" thịt gia cầm.