-
04/07/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một vùng biên vẫn bình thản trong cuộc sống như thế. Trùng Khánh có thác Bản Giốc đẹp như cõi tiên vẫn còn đó, nằm trên sông Quy Sơn đã hàng ngàn năm nay, vẫn là con thác ruột rà.
-
04/03/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có một phiên chợ rất độc đáo. Đó là chợ phiên Lũng Phìn, cái khác biệt và độc đáo ở phiên chợ này đó là chợ chỉ họp vào các ngày Thân, ngày Tỵ.
-
08/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gồm khoảng 40 bức ảnh, tác giả Xuân Khánh sẽ đưa người xem khám phá một nét đặc trưng của văn hóa vùng Tây - Đông Bắc Việt Nam, nơi hội tụ của những cư dân H’Mông, Dao, Nùng...
-
08/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lên Khau Vai lần ấy tôi buồn. Lại nghĩ giá đừng lên, cứ để Khau Vai như trong tâm thức thì hay hơn.
-
19/02/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Con đèo qua đỉnh Mã Pì Lèng, bao người đã treo mình đục đá 11 tháng ròng. Trong sự hùng vĩ của núi rừng, tôi nghe đâu đây như vẳng lên tiếng vọng của anh Linh - người làm đường xưa rơi xuống vực, nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh cho non sông cẩm tú hôm nay.
-
21/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
A Lếnh cũng là một thằng ham chơi. Bạn bè bằng tuổi nó có mấy đứa bản bên sách “khèn” đi tìm gái ở chợ phiên mấy mùa ngô trước rồi. Nó thì vẫn ở đánh quay với lũ trẻ con. Và nghề đi săn hình như đối với nó cũng là một thú chơi
-
23/03/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phiên chợ sáng của 6 dân tộc trên vùng cao A Lưới đã hình thành từ rất lâu mà theo mẹ Kăn Chỉ “mẹ không nhớ chợ có từ khi mô nữa”.
-
04/05/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đó là một chuyến đi chơi ở Hà Giang, trong khi mọi người lang thang đi ngắm cảnh đẹp thì tôi tìm một chỗ trong chợ phiên của người dân tộc ngồi ngắm người qua lại...
-
17/11/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bờ biển như một vòng cung xanh thẳm ôm trọn những xóm làng cao vút bóng dừa. Những mái nhà tranh xơ xác tựa lưng vào nhau cạnh con đê đất nhỏ. Về chiều, biển như một tấm lụa xanh mỏng chỗ thắt vào chỗ nở ra thân eo các làng chài.
-
20/11/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến hẹn lại lên, BTV – Number 1 Cup ở tuổi lên 10, sẽ lại được ví như chợ phiên để cho các CLB Việt Nam thỏa sức mua sắm.
-
07/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bản chất là một giải tập huấn, thế nên có cảm giác như Navibank Cup chẳng khác gì cái “chợ” để các tay cò, các ông bầu, và các HLV hội ngộ về đây để đi “chợ” cầu thủ.
-
27/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cao nguyên đá Đồng Văn xám xịt dưới cái lạnh cắt da cắt thịt bỗng dưng xòe nở bao nhiêu là màu sắc. Này là mận trắng tinh khôi. Này là đào chớm tỉnh nụ hồng. Này là cải trắng, cải vàng, cải tím ướt mềm giọt sương sớm trải dài từ cổng trời Quản Bạ.
-
25/01/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Vùng Tây Bắc nước ta có nhiều phiên chợ vùng cao mang bản sắc truyền thống riêng của địa phương được du khách chọn tới tham quan, trong đó có chợ thổ cẩm Bắc Hà của tỉnh miền núi Lào Cai.
-
10/06/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đi chọn ngựa ở chợ Bắc Hà và làm một chuyến đến thăm người được mệnh danh là “Vua ngựa” Bắc Hà, tôi mới hiểu “nghề chơi” của người miền núi thật lắm công phu.
-
13/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tổng Giám mục người da đen đầu tiên của Cape Town, Desmond Tutu, là cha đẻ của khái niệm “Quốc gia Cầu vồng” để gọi Nam Phi.
-
21/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi Minh Chuyên phá vỡ thế bế tắc, sau cú sút như búa bổ từ khoảng cách gần 30m, trận đấu với Express FC, HLV Ricardo nhảy cẫng lên như đứa trẻ khi nhận được cái bánh từ tay bà, sau buổi chợ phiên.
-
24/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Buổi chợ phiên trước mùa bóng, BTV - Number 1 Cup 2010, khá ảm đạm vì những mặt hàng kém chất lượng. Thất vọng nhất không hẳn là nhà tổ chức, mà phải là những HLV cất công thân chinh đi “chợ” ở Bình Dương những ngày qua.
-
20/01/2011
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cứ vào ngày 2, ngày 7 âm lịch hàng tháng phiên chợ Mơ lại đông nghẹt người đến đây mua hoa, cây cảnh và con giống bởi họ biết rất rõ phiên chợ họp vào những ngày này.
-
20/10/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phần trăm trong mỗi bản hợp đồng quả thực là miếng bánh béo bở với những người hoạt động bóng đá. Đó là lý do mà thường các thuộc cấp (của ông bầu) vẫn rất sốt sắng trong việc ký kết, lấy người.
-
20/01/2012
| 1 Comment | 3 người thích bài viết này.
Chợ Canh họp thường vào ngày 3, ngày 8 âm lịch hàng tháng. Năm nay tháng thiếu, ngày 28 tức là 29 Tết, coi như chốt ngày cuối năm. Vì vậy buổi chợ phiên này chắc chắn sẽ rất đông vui. Vì sao bạn không đi thử 1 chuyến?