-
08/11/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chồng nàng giải thích, nhà ta ở ngoài đê lại hóa hay, có bao nhiêu mưa trôi hết ra sông Hồng. Đường vợ chồng nàng đi làm cũng không ngập.
-
29/08/2008
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ cái hôm ông nội xuống ở với mình, đêm nào ông cũng bảo mở đài cho ông nghe. Mình hỏi, ông nặng tai thế có nghe đài nói gì không? Ông bảo, nghe không rõ nhưng có nó thấy vui, không có buồn lắm.
-
15/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những kết quả đáng thất vọng của Barca nên được quy về khả năng cầm quân của HLV Guardiola. Những cuộc cách mạng mà HLV trẻ tuổi này tiến hành vẫn chưa đem lại hiệu quả mong muốn.
-
28/10/2008
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Con trai tôi đã làm được điều kỳ diệu mà từ lâu tôi lơ đãng đi qua.
-
07/11/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhờ sức chọn lọc của tiến hóa tự nhiên mà loài Vượn người từ chỗ bò rồi đi lom khom đã đứng thẳng dậy và đi bằng đôi chân của mình.
-
09/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phản ứng đầu tiên và tự nhiên nhất khi một đội bóng lún sâu vào khủng hoảng là nghĩ tới việc thay đổi HLV trưởng.
-
23/12/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cùng với Dũng "Khùng", Đãng là một trong 2 người nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng cũng được gọi bằng “chú”… Dưới đây là những câu chuyện “không đụng hàng” về chú Đãng!
-
02/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
4 vòng nữa thôi, màn sẽ hạ. Thực tế, Premier League chặng cuối có chăng chỉ còn cuộc chiến giành vị trí thứ 7 (suất cuối dự Cúp UEFA) và nỗ lực vật lộn trụ hạng của bóng đá Đông Bắc
-
19/10/2009
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có dịp ngồi nghe các cụ giáo sư tranh luận về nguồn gốc các câu ca dao Việt Nam, tôi học được một điều bổ ích: không phải ca dao nào cũng đúng và ca dao cũng có xuất xứ, có nguồn gốc của nó.
-
25/05/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Những ngày tháng 5 hằng năm, kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, tôi thường nhớ về cả loạt phim Liên Xô nổi tiếng của những đạo diễn bậc thầy Sergei Bondarchuk, Grigori Chukhrai...
-
02/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cho ta một chung nữ nhi hồng, cho ta một chai vang chát, cho ta một vại bia đầy... để ta uống cho say, say tít trời mây, say như vũ khúc samba mê lạc, say như ngọn gió đến từ thung lũng đầy hoa tulip...
-
11/07/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trận chung kết trong mơ của tôi đã không đến. Hết trận tứ kết một, gửi chúc mừng đến Yên Ba – “fan ruột” của Hà Lan (mặc dù anh hay rêu rao là thích Argentine), anh ngắn gọn: Sẽ chờ Đức của em.
-
07/09/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Điều tưởng như rất hiển nhiên ấy hóa ra lại là của hiếm trong thời “loạn tạp chí” hiện nay.
-
06/02/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Khi tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi, cái remote chịu mọi tác động của tâm tính người xem tivi, vẫn nghĩ mình đơn giản là một bộ phận đi kèm với màn hình luôn luôn được bật sáng trong mỗi gia đình.
-
01/06/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh vừa được NXB Trẻ mua bản quyền trọn đời. Tại sao một tiểu thuyết được tái bản rất nhiều lần, tức là được đọc gần như “cũ mèm”, lại được mua bản quyền trọn đời?
-
14/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mạc Can có con với một người phụ nữ Nhật. Chính bà người Nhật này đã giúp Mạc Can sang Mỹ. Nhưng ở chừng 2 năm ông lại vì "buồn quá, nhớ Sài Gòn quá nên về".
-
26/11/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nỗi thất vọng từ Champions League liệu có là tín hiệu cho thấy M.U vẫn còn xa trên đường tìm lại phong độ đỉnh cao?
-
06/12/2011
| 1 Comment | 19 người thích bài viết này.
Thông thường, chính mình đâu có thấy mình già, cho dù hằng ngày mình vẫn soi gương. Khi soi gương vẫn cứ đinh ninh rằng mình như năm ngoái. Đấy, nếu năm ngoái soi gương, mình lại vẫn đinh ninh cứ như năm kia.
-
25/04/2012
| 14 Comment | 13 người thích bài viết này.
Một bài thơ đầy cảm xúc mà tác giả Lưu Bảo đã viết ra ngay sau khi Barcelona bị Chelsea loại khỏi bán kết Champions League. Mời quý độc giả cùng thưởng thức.
-
27/05/2012
| 0 Comment | 1 người thích bài viết này.
Trong những kỷ niệm ngày còn bé, kỷ niệm về bóng đá là một kỷ niệm đẹp và lâu bền. Bên cạnh bóng đá Việt Nam, cũng đã xuất hiện bóng đá quốc tế.