-
18/06/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ khi có "chảo" truyền hình, dân "máu" EURO ở Gia Lai dở khóc, dở cửa vì có hàng loạt phát sinh kèm theo.
-
31/08/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Mỹ dùng gậy gỗ đánh vào lưng, dùng tay bóp cổ Hoàng. Khi Hoàng bất tỉnh, Mỹ lấy dao lam cắt dương vật Hoàng rồi để Hoàng nằm dưới gầm cầu thang.
-
06/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hôm nay (6/10) là ngày sinh nhật lần thứ 121 của Phan Khôi (6/10/1887) - người mở đầu cho phong trào Thơ mới với bài Tình già (1932).
-
26/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đoàn Cầm Thi có buổi thuyết trình về văn học Pháp đương đại mang tên: "Những biến tấu của thể loại tự sự". Theo chị, văn học VN chưa có tác phẩm nào có thể gọi là tự truyện.
-
27/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Đến Huế mọi người chỉ biết những tác phẩm của Điềm Phùng Thị ở Nhà triển lãm tác phẩm của bà ở số 1 đường Phan Bội Châu mà ít ai biết đến bức tượng cao 11m này.
-
30/07/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Chiều 30-7, cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát khoanh vùng bảo vệ khu vực được cho là nền móng Bến Ngự dưới triều Nguyễn.
-
19/09/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cuối tháng 7-2008, trong lúc đào móng thi công công trình kè Bến Ngự người ta đã phát hiện ra dấu tích mà người dân cho rằng đây chính là dấu tích "Bến Ngự" thời Nguyễn.
-
07/10/2008
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Do khúc mắc trong chuyện tình cảm, một nam sinh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Vinh – Nghệ An) đã gieo mình xuống cầu Bến Thủy để tự vẫn.
-
15/12/2008
| 1 Comment | 1 người thích bài viết này.
Ngôi nhà ở của cụ Phan được trùng tu năm 1997 với mái nhà tranh, cột nhà gỗ, hơn 10 năm nay đã bị mục vỡ, dột nát.
-
06/02/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
(Áp xe máy sát chiếc ô tô "xịn", tên ngồi sau ôm chiếc gương chiếu hậu, kê chân, bẻ rất nhanh, chiếc xe rồ ga biến mất, bỏ lại chủ "xế hộp" ngẩn ra bàng hoàng.
-
09/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngay từ trận mưa đầu mùa, nhiều khu vực nội thành Hà Nội đã bị ngập cục bộ, trong khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo: trong những ngày tới, Hà Nội và miền Bắc thời tiết vẫn diễn biến phức tạp
-
21/03/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên như Ea Sô, Nam Kar, Chư Yang Sin, Yook Đôn luôn phải đối mặt với bọn săn bắn trộm động vật rừng hoang dã. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ gần 100 kg động vật hoang dã.
-
16/04/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bức tượng đồng nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu do họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn tổ chức thực hiện được đánh giá là bức tượng đẹp nhất nước ta hiện nay. Sắp tới tác phẩm này sẽ được đặt ở vị trí xứng tầm, sau bao gian truân.
-
15/07/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng và uống một tách trà trong tiệm cà phê, Phó Giám đốc Hội đồng Anh Simon trở về Anh, nói với vợ: Hà Nội là một thành phố dễ thương và rất an toàn.
-
11/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 200 trường có điểm thi đại học trung bình cao nhất cả nước.
-
04/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ngày 3/11, tại Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, Sở VH,TT&DL Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận Bia tưởng niệm của phong trào Đông Du do Hiệp hội Asaba và những người Nhật hảo tâm thực hiện, chuyển giao.
-
29/11/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tình trạng Nhái thương hiệu đang thực sự là nỗi nhức nhối của rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh chân chính hiện nay. Việc này cần được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.
-
05/05/2011
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Xung quanh đề án tuyển chọn quốc phục vừa được Bộ VH,TT&DL chính thức khởi động, nhiều ý kiến đồng thuận với việc chọn quốc phục nữ là áo dài, trong khi đó, với quốc phục nam một số nhà chuyên môn còn có những quan điểm trái ngược nhau.
-
20/05/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Được viết tặng Phan Bội Châu vào những ngày cuối cùng của nhà chí sĩ yêu nước, "Con voi già" - tên bài thơ, đã trở thành hình ảnh biểu tượng đáng nhớ trong nền cơ ca Việt Nam.