-
06/07/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Có người nói, cũng phải thông cảm cho ông Chung, bởi từ cái ngày bước trên thảm cỏ xanh Gò Đậu, không hiểu sao, dải thiên hà của B.BD chưa bao giờ đầy đủ những ngôi sao sáng nhất.
-
05/05/2009
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Cũng chẳng hiểu sao lại muốn về? Chỉ bỗng dưng lang thang vài con phố, rồi chẳng biết sao lại chợt rẽ sang con đường dẫn về quê.
-
14/05/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Từ đầu năm đến giờ, "Cải bắp" Lưu Hương Giang tất bật với việc chuyển đến nhà mới. Chẳng hiểu sao, cô chuyển nhà đến lần thứ 3 mới ưng ý.
-
09/06/2009
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Thủ thành kiêm đội phó B.BD Nguyễn Thế Anh từng nửa đùa nửa thật: “B.BD đá mà như chấp đối phương hàng tiền đạo. Không hiểu sao, họ không thể đưa bóng vào lưới đối thủ được, dù có rất nhiều cơ hội”.
-
20/06/2009
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Số phận bóng đá của Cao Sỹ Cường, kể ra cũng lạ. Có tài, cá tính và biết nghĩ nhưng không hiểu sao, mấy năm chơi bóng, Cường cứ lên xuống bởi những bước ngoặt liên quan đến những lần giơ tay phát biểu ý kiến.
-
26/07/2009
| 3 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Mấu chốt của vấn đề là pha làm bàn của Vũ Phong được ghi trong tư thế việt vị rất rõ. Tôi không hiểu sao giám biên lại không phất cờ. Bàn thua oan từ khá sớm, khiến tâm lý của cầu thủ K.KH bị ảnh hưởng.
-
19/09/2009
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không hiểu sao, nhìn chào mào lúc vui vẻ, tôi lại hay nhớ đến một anh chàng hướng đạo sinh. Nhưng quan sát lối sống thì lại thấy chào mào giống tên lính dõng.
-
23/02/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Tết năm nay đi xin chữ ở Phố Ông đồ, không hiểu sao lòng tôi cứ miên man nhớ đến ngày xưa. Ngày xưa các cụ cho chữ hay lắm. Vậy mà nay đến phố Ông đồ ra về lòng lại thấy buồn.
-
18/03/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
“Tôi không hiểu sao cứ về sân nhà là các cầu thủ lại đá đấm như thế, nhiều pha bóng chỉ cần xử lí đơn giản lại đá rườm rà. Nhiều quả chỉ cần một phát ăn ngay, lại loay hoay như gà mắc tóc”. HLV Vũ Quang Bảo bình luận chuyện các học trò đá “dở” trên sân nhà Thống Nhất.
-
19/05/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không hiểu sao những này tháng Năm này, tôi bỗng thấy nhớ về Đội TNTP Hồ Chí Minh...
-
25/06/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
"Không hiểu sao Việt Nam lại đào thải phim đen trắng nhanh và vô lý đến như thế, phải chăng tính cách có mới nới cũ là nguyên cớ?". Nhiếp ảnh gia Lê Minh Trường, người vừa triển lãm một góc "hòa bình" trong sự nghiệp ảnh của mình than.
-
29/06/2010
| 2 Comment | 0 người thích bài viết này.
Còn nhớ năm 2003 các KTS đã trình lên UBND TP Hà Nội phương án xây cửa ô, nhưng không hiểu sao Hà Nội hầu như quên hẳn việc này. Nay, thay vì cửa ô kiên cố, TP Hà Nội đang định xây cổng chào, dùng một lần rồi bỏ.
-
19/08/2010
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Franck Ribery cũng tỏ ra bất mãn không kém với án phạt từ FFF: “Tôi chẳng hiểu sao trong khi một số cầu thủ bị phạt cấm thi đấu đến 5 trận, thì người khác lại không phải nhận hình phạt”.
-
28/12/2010
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nhiều quý ông tìm đến bác sĩ nam khoa để chữa căn bệnh rất “trời ơi”: “Thú thật với bác sĩ, với “người ngoài” thì tôi ngon lành lắm nhưng không hiểu sao gặp vợ là thua?”
-
05/01/2011
| 31 Comment | 0 người thích bài viết này.
Nếu như “lộ hàng”, “hàng khủng” là một cách nói quen mồm thành chai sạn, thì từ “tự sướng”, vốn là một từ bóng bẩy chỉ hành vi mà nói ra vốn rất ngượng mồm. Nhưng chả hiểu sao bây giờ người ta nói không còn ngượng mồm nữa.
-
03/07/2011
| 4 Comment | 0 người thích bài viết này.
Không hiểu sao người ta lại gán biệt danh cho thủ môn Mạnh Dũng là Dũng “ngố”? Nếu đã từng có dịp trao đổi cùng anh, ai cũng có thể cảm nhận được là thủ thành người Hải Phòng không hề “ngố” chút nào.
-
23/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Bản dịch "Những bi kịch nhỏ" - cuốn sách Việt Nam đầu tiên được dịch thẳng sang tiếng Đức - của nhà văn Lê Minh Khuê đoạt giải thưởng bản dịch xuất sắc tại hội chợ sách Frankfurt.
-
18/08/2011
| 18 Comment | 0 người thích bài viết này.
Kế hoạch ban đầu, Võ Minh Trí sẽ cầm còi bắt chính. Sau đó, không hiểu sao bộ phận chức năng lại quyết định Vũ Bảo Linh sẽ điều hành trận đấu. Nếu như đây là quyết định cuối cùng, thì có gì đó ngờ ngợ, bất an.
-
26/09/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
‘Nổi tiếng vì không hiểu sao lại nổi tiếng’, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ - người vừa có một hôn lễ đình đám - bị độc giả tạp chí Parade coi là nhân vật làm họ bực mình nhất khi thấy trên báo.
-
18/11/2011
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Phát biểu sau trận thắng hú hồn trước U23 Lào, HLV Falko Goetz bộc bạch: “Trận đấu này thực sự rất khác lạ. Tôi không hiểu sao các cầu thủ của tôi lại chơi dở như thế trong hiệp một..."