-
04/03/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau 5-6 suất diễn, nay Tình ca phố (KB: Tiến Đạt, ĐD: Thanh Tùng) đã thực sự nhuyễn hơn, khiến khán giả nhận ra nhiều điều ý vị hơn. Vở “tiểu” ca kịch này sẽ có suất diễn mới vào đêm 8/3, cũng tại cà phê Bệt, TP.HCM.
-
10/03/2011
| 3 Comment | 1 người thích bài viết này.
Chỉ một bài hát “Chênh vênh” là đủ tạo ra một hiện tượng. Chỉ cần một ca sĩ Lê Cát Trọng Lý là đủ tạo ra một không gian âm nhạc cho quán cà phê Yên.
-
17/03/2011
| 8 Comment | 0 người thích bài viết này.
Sau vài chuyến bay, tôi nhận ra rằng, cảm xúc của mình mạnh nhất là khi ngồi trên taxi ra sân bay, khi máy bay cất cánh, khi máy bay hạ cánh, và khi ngồi trên xe bus về nhà.
-
10/04/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Trương Ngọc Ánh là một trường hợp đặc biệt. Không được đào tạo chính quy về điện ảnh, số lượng phim cũng đếm được chưa hết 10 đầu ngón tay… nhưng cô vẫn đường hoàng đứng ở vị trí của một diễn viên hạng A.
-
29/06/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Điều gì đã khiến thiên nga múa Linh Nga cảm thấy lấy chồng rồi, cô như con diều đã được buộc chặt vào một sợi dây, tự do bay theo gió nhưng vẫn an toàn?
-
26/07/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Hầu như khó có luật trừ, hễ sống mà lên được tới “chức” ông nội, ông ngoại thì hay thương hay nhớ bọn cháu trẻ nít quá chừng. Gần chúng thật vui. Xa chúng thật buồn.
-
16/08/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Ở Sài Gòn, nhắc đến Mỹ Uyên, hầu như ai cũng biết. Cô đào chính của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Mới đây nữ diễn viên mày đã chính thức ngồi vào ghế Phó giám đốc của sân khấu.
-
10/10/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Điện thoại cao cấp nhất của Samsung phiên bản màu trắng sang trọng đã được phân phối ở Việt Nam với giá ngang với màu đen: hơn 13 triệu đồng.
-
19/10/2011
| 1 Comment | 0 người thích bài viết này.
Lúc 9h30 ngày 18/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1) đã khai mạc triển lãm mang tên "Thu Hà Nội" của 8 họa sĩ đến từ Thủ đô.
-
26/10/2011
| 8 Comment | 1 người thích bài viết này.
Tóc búi cao, diện áo pull trắng, quần jeans, khuôn mặt mộc tự nhiên, Phương Linh giản dị, khác xa với những hình ảnh lộng lẫy mà cô xuất hiện trong thời gian gần đây.
-
10/11/2011
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Gần đây, với những ai thức sớm, thì chương trình "Thành phố hôm nay" là một câu chuyện vừa giúp phấn chấn, vừa giúp ngẫm nghĩ về lối sống thị dân ở Sài Gòn.
-
17/01/2012
| 1 Comment | 3 người thích bài viết này.
Chị là người đang sống trong ngôi nhà nơi Trịnh Công Sơn đã sống cùng mẹ ở Sài Gòn suốt gần nửa cuộc đời.
-
29/01/2012
| 1 Comment | 4 người thích bài viết này.
"Điều gì khiến tôi nhớ nhất ư? Đó có lẽ là con người ở đây. Người Việt Nam luôn rất sôi động và đầy bất ngờ" - Tiến sĩ Udo Loersch, Tổng giám đốc hãng xe hơi Mercedes-Benz Việt Nam.
-
25/01/2012
| 2 Comment | 2 người thích bài viết này.
Có người bảo Linh Nga may mắn, được trời phú cho nhan sắc, lại có cái duyên trong nghề, gia đình hạnh phúc, viên mãn.
-
05/02/2012
| 0 Comment | 3 người thích bài viết này.
George Esper, người phóng viên kiên cường của hãng tin Associated Press (AP) từng ở lại để đưa tin về sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, đã vừa qua đời, hưởng thọ 79 tuổi.
-
27/03/2012
| 1 Comment | 15 người thích bài viết này.
Có cái gì gần nhau giữa hai chàng trai này? Một người bụ bẫm như hòn bột lại có cái tên dữ dội là “gió của biển”. Một người tên Bột mà lại gầy như que củi. Và họ gặp nhau ở giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2011.
-
09/04/2012
| 0 Comment | 5 người thích bài viết này.
Ăn ở đâu ngon và rẻ nhất Việt Nam? Adam Bray, một du khách nước ngoài, lập tức cho biết: đó là thưởng thức các món ăn ở chợ.
-
20/04/2012
| 29 Comment | 23 người thích bài viết này.
Chiều qua, ai thống kê được có bao nhiêu người Sài Gòn nhìn cảnh fan “quê choa” quậy tưng khán đài D sân Thống Nhất ở trận SG.FC-SLNA mà thèm?
-
29/04/2012
| 0 Comment | 0 người thích bài viết này.
Một trong những việc tôi thích làm nhất là đi chợ sáng Chủ nhật tại Kuala Lumpur. Nói là công việc nhưng thực ra đó là một thú vui.
-
06/05/2012
| 0 Comment | 7 người thích bài viết này.
Về Sài Khao hôm nay không còn “ sương lấp” chỉ còn những con đường bụi mù, đường từ xã vào bản nhiều đoạn là đường đất, gồ ghề, khúc khuỷu, chỉ cho phép xe máy đi vào những ngày nắng ráo.